Thứ Năm, 27 tháng 6, 2013

TBT Nguyễn Phú Trọng muối mặt nhận bằng tiến sỹ danh dự - Bangkok Post đăng tin: "Giới hoạt động nổi giận với việc trao bằng tiến sĩ cho lãnh đạo đảng CSVN" 

Y Thoat (Danlambao) - Lúc 09h sáng nay, 26/6/2013, giáo sư chuyên ngành xây dựng đảng Nguyễn Phú Trọng đã chính thức được trường đại học Thammasat (Thái Lan) trao bằng tiến sĩ danh dự ngành chính trị học.

Buổi lễ trao bằng tiến sĩ cho ông tổng bí thư đảng CSVN đã diễn ra trong không khí khá ảm đạm. Hình ảnh phổ biến trên trang web đại học Thammasat cho thấy trong hội trường còn rất nhiều hàng ghế trống. Đây cũng phần nào cho thấy giá trị thực chất của tấm bằng tiến sĩ danh dự được trao cho ông Trọng.






Tờ báo hàng đầu của Thái Lan là Bangkok Post ngay trong ngày đã có bài báo tựa đề: "Giới hoạt động nổi giận với việc trao bằng tiến sĩ cho lãnh đạo đảng CSVN". Trong đó, chủ yếu nhắc nhiều đến bức thư đăng trên Danlambao mang nội dung phản đối Đại học Thammasat trao bằng Tiến sĩ danh dự cho lãnh đạo đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng.

Theo phát hiện đăng trên facebook của nhà báo Đoan Trang: Tựa đề của bài báo là “Activists Riled by PhD for CPV Leader”, tức là “Các nhà hoạt động nổi giận với việc trao bằng TS cho lãnh đạo đảng CSVN”

Nhưng đường link dẫn vào bài báo thì là “Nguyen Phu Trong – Inappropriate Recipient for Thammasat Honorary Degree”, nghĩa là “Nguyễn Phú Trọng – người không xứng đáng nhận bằng danh dự của Thammasat”. 

http://www.bangkokpost.com/breakingnews/357018/nguyen-phu-trong-inappropriate-recipient-for-thammasat-honorary-degree

Như vậy, tựa đề bài viết đã được thay đổi sau khi đăng, nhưng đường link gốc thì vẫn giữ lại tên tựa đề như ban đầu.
Ảnh: VOV
Mặc dù đã quá muối mặt với tấm bằng tiến sĩ danh dự vừa được trao, nhưng ông Trọng vẫn tiếp tục khua lưỡi trên đất Thái:

“Tấm bằng Danh dự mà Đại học Tổng hợp Thammasat trao cho tôi hôm nay không chỉ là vinh dự dành cho cá nhân tôi mà còn là biểu tượng sinh động của mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác láng giềng tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam và Thái Lan” (Theo Đài Tiếng Nói Việt Nam).

Như vậy, nếu tính cả tấm bằng kỳ quái mang tên ‘tiến sĩ chuyên ngành xây dựng đảng’ tại Liên Xô, ông Trọng chính thức trở thành TBT đầu tiên của đảng cộng sản có đến 2 bằng tiến sĩ.

Trước đó, đối thủ của ông Trọng là cựu y tá, kiêm TT Nguyễn Tấn Dũng dù chưa đi học ngày nào cũng vẫn được trường đại học Korea trao cho bằng tiến sỹ danh dự về kinh tế.

Cho đến thời điểm này, đã có hàng chục chữ ký của các tổ chức, cá nhân ký tên chung vào bức thư ngỏ phản đối Đại học Thammasat trao bằng Tiến sĩ danh dự cho lãnh đạo đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng. Qua đó, các vụ đàn áp nhân quyền tồi tệ tại Việt Nam thời gian qua cũng được nhắc đến nhiều lần.

Các nỗ lực vận động dư luận và truyền thông như trên bước đầu tỏ ra hiệu quả, hình ảnh một trường ĐH danh tiếng Thái Lan trao bằng tiến sĩ danh dự cho một kẻ độc tài đã được dư luận chú ý đặc biệt. Nhà cầm quyền CSVN đã hoàn toàn thất bại trong việc tiếp tục lừa gạt dư luận quốc tế.




nguồn:http://www.danlambaovn.blogspot.com/2013/06/tbt-nguyen-phu-trong-muoi-mat-nhan-bang.html
======================================================================
Tân tiến sỹ của Tham Ma Sát: Dr. Lu



nguồn:http://danlambaovn.blogspot.com/2013/06/tan-tien-sy-cua-tham-ma-sat-dr-lu.html
======================================================================
Thư ngỏ phản đối việc trao bằng tiến sĩ danh dự cho ông Nguyễn Phú Trọng 




Tổng Bí thư Ðảng CSVN Nguyễn Phú Trọng.

Các nhà hoạt động bênh vực nhân quyền trong khu vực bày tỏ sự bất bình đối với quyết định của Đại Học Thammasat, trao bằng Tiến sĩ Danh Dự cho Tổng Bí thư Đảng Cộng Sản Việt Nam. Lễ trao bằng được dự kiến sẽ diễn ra trong ngày hôm nay tại phân khoa Khoa học Chính trị của đại học Thammasat.
Báo Bangkok Post của Thái Lan, số ra hôm nay tường trình rằng giới đấu tranh cho nhân quyền trong khu vực và tại Âu Châu đã ký một thư ngỏ, phản đối việc trao bằng danh dự cho ông Nguyễn Phú Trọng, cho rằng đây là một hành động không thích hợp trong bối cảnh chiến dịch đàn áp giới bất đồng tiếp tục gia tăng trong năm qua tại Việt Nam.
Trong thư ngỏ đề ngày 24 tháng 6, có đoạn viết: “Ðảng cộng sản đã trì hoãn mọi cải cách chính trị và gia tăng đàn áp mỗi khi đảng cảm thấy có những khát vọng về dân chủ và tự do của người dân trong thời đại toàn cầu hóa”...
Bức thư ngỏ còn nói rằng đảng cộng sản đã lên nắm quyền bằng vũ lực và áp đặt độc quyền chính trị lên toàn bộ dân tộc Việt Nam sau năm 1975, áp dụng các chính sách tàn bạo đối với những người của chế độ cũ ở miền Nam, ngăn chặn hòa giải dân tộc, đàn áp đối lập chính trị và “biến Việt Nam thành một trong những quốc gia bị đàn áp nhất trên thế giới.”
Vẫn theo các tác giả của thư ngỏ, thì ông Nguyễn Phú Trọng luôn luôn trung thành với đảng Cộng sản, và trong vị trí lãnh đạo đảng, “ông là một trong những kẻ bảo thủ nhất, bám vào hệ tư tưởng lỗi thời của chủ nghĩa cộng sản” cản trở sự phát triển có thể đưa Việt Nam tới thịnh vượng.
Lá thư ngỏ nhắc đến chiến dịch đàn áp các blogger Việt Nam đã lên tiếng bênh vực dân chủ và đòi các quyền tự do đã được ghi trong hiến pháp, và đề cập tới tuyên bố của ông Nguyễn Phú Trọng trong một cuộc họp vào ngày 25 Tháng Hai 2013:
"Ai muốn đa nguyên và đa đảng? Ai muốn tách rời quyền lực? Ai muốn phi chính trị hóa quân đội?... Đây không gì khác ngoài sự suy thoái! Tham gia đi khiếu kiện, biểu tình, ký đơn tập thể...thì nó là cái gì?!”
Thư ngỏ do nhiều tổ chức và cá nhân ký tên, kể cả Dân Làm Báo, tổ chức Voice, Dân Luận, Finnish Asiatic Society, ThinkCenter ở Singapore, Hội Sarawak Dayak Iban ở Malaysia, Go Island Foundation ở Indonesia, và một số tổ chức ở Âu Châu như Anh và Phần Lan. Ngoài trường đại học Thammasat, thư ngỏ còn được gửi tới nhiều trường đại học khác của Thái Lan và truyền thông báo chí.
Nguồn: Bangkok Post, Danlambao
Admin gửi hôm Thứ Năm, 27/06/2013          
nguồn:https://danluan.org/tin-tuc/20130627/thu-ngo-phan-doi-viec-trao-bang-tien-si-danh-du-cho-ong-nguyen-phu-trong
=======================================================================
Trời đất ơi! Sao ông Trọng lại vậy?
Nhà báo Châu Thành (Danlambao) - Việc ông Trọng thông qua Bộ Ngoại Giao để vận động có được cái bằng tán sĩ dởm do một khoa của trường đại học bên Thái lan là việc làm quá ư là thiếu tầm cỡ tối thiểu một nhà chính trị.

Lần trước, ông Trọng sang Cu Ba bô bô cái chủ nghĩa cộng sản, cái chủ nghĩa xã hội vô cùng siêu cao, tôi đã nghĩ ông quá dại. Ai đời ngay ở chính bản quốc Cu Ba mà ông lãnh tụ tối cao của họ là Phi đen Castro đã tuyên bố tại đại hội đảng trước đó không lâu “Chúng ta không theo cái chủ nghĩa giáo điều (tức là cái cộng sản, cái CNXH) này nữa”. Ngay trên phông đại hội, trước đây họ phải treo ảnh Các Mác - Lê nin, nay họ chỉ treo cờ Cu Ba cũng đã nói cho cả thế giới thấy rõ quan điểm của họ, vậy mà ông Trong vẫn cố đấm để được ăn xôi! Ngày hôm trước ông bô bô chủ nghĩa cộng sản, chủ nghĩa xã hội cực kỳ siêu việt thì liền bị tổng thống Brezin thông báo không tiếp đón ông Trọng vào ngày hôm sau nữa, tuy hai nhà nước đã sắp xếp đâu vào đó. Cái nhục cho ông Trọng thì chỉ là cá nhân của ông, nhưng cái cần nói ở đây còn là cái nhục ê chề cho đất nước Việt Nam nữa.

Làm sao lại có một nhà chính trị mà thiếu nhạy cảm đến như vậy? Nay lại đến chuyện nhận cho một phân khoa của một trường đại học ở Thái Lan, để họ cấp bằng thật ra là để họ bêu riếu mà không thấy xấu hổ sao?! Nếu ham hố quá thì tìm cách sang Pháp, Mỹ bỏ tiền thì chắc cũng có trường đại học họ cho bằng, ở đây lại một trường của Thái Lan chẳng hơn gì Việt Nam mấy mà đi nhận thì quá mù quáng.

Tôi chắc, bên cạnh ông Trọng cũng có những quân sư quạt mo, nhưng sao họ không can ngăn ông, hay họ lại cũng muốn chơi xỏ? Có thể lắm. Vì trong tương quan lực lượng hiện nay của nội bộ đảng cộng sản Việt nam, ngay những quân sư râu ria họ cũng phải tính đường của họ. Họ sẽ tâu với thủ lĩnh bên kia để tâng công và tất nhiên thủ lĩnh ấy sẽ mỉm cười ngạo nghễ và đắc chí lắm lắm!

Ô hô! Ai tai! Tôi không thể nào nghĩ đến việc ông Trọng cố đến mức đui mù để mong có thêm chút oai trên cái thế giới này như vậy!

Là người Việt Nam, tôi thấy xấu hổ về một con người mang danh là lãnh đạo đất nước tôi. Quả thật ông Trọng đã quá lú, cả dân Việt Nam nói “Trọng lú” không sai! Hãy mau mau vất cái của lú ấy đi cho dân tộc khỏi tai ương!
25-6-2013

nguồn:http://danlambaovn.blogspot.com/2013/06/troi-at-oi-sao-ong-trong-lai-vay.html
======================================================================
Diễn văn đáp từ của bác Lú

Kính thưa quý vị có mặt trong khán phòng Tham Ma Sát hôm nay,

Trước tiên với tư cách là vua một quốc gia láng giềng, tôi xin gửi đến quí vị lời chào trân trọng nhất. Thật không biết phải dùng lời lẽ nào để diễn tả hết cái tâm trạng hồ hởi phấn khởi của tôi hôm nay khi được quý trường vinh danh và trao, cho bằng Dr danh dự bộ môn chính trị học.

Thưa quí vị, chính trị là phải kiên định, tại xứ chúng tôi hơn 90 triệu dân dưới sự lãnh đạo sáng suốt của đảng đều kiên định đi theo con đường Mác Lê. Cũng cần nhắc lại đôi chút, ở cái thời tranh tối tranh sáng cướp chính quyền chúng tôi cũng sử dụng hai vũ khí này trên mặt trận quân sự và tuyên truyền, nói nhẹ không nghe thì cứ mác và lê: cắt và lụi! Ngày hôm nay cũng không khác.

Người dân đất nước chúng tôi dưới sự lãnh đạo của... tôi rất... hiếu hòa. Khi xưa ở thời bộ lạc thì có câu giặc đến nhà đàn bà cũng đánh, nhưng bây giờ có cho chúng tôi ăn gan cóc tía bố bảo chúng tôi cũng không dám đánh, mà nói chung đánh làm sao lại mà đánh, cho nên tôi đã chỉ đạo người dân thuộc lòng câu châm ngôn: một câu nhịn là chín câu nhục cho nó lành. Vì thế người dân xứ tôi nhát lắm, ra đường cứ cúi gằm mặt xuống không dám nhìn ai. Tất cả nằm đúng trong chính sách hèn với giặc ác với dân của chúng tôi. Dân nhịn chúng tôi, chúng tôi nhịn... nhục với bên ngoài nên đất nước mới có... hòa bình.

Đấy quý vị thấy như vậy có khả thi không?

Về dân chủ một số bọn phản động la làng là đất nước chúng tôi đàn áp dân chủ, xin thưa đó chỉ là luận điệu xuyên tạc của bọn chống phá đảng và nhà nước chúng tôi!

Dân chủ nước chúng tôi là dân chủ... tập trung. Sao quý vị không hiểu à!? Để tôi giải thích:

Ở nước chúng tôi cái gì cũng tập thể, cho nên dân chủ cũng phải tập thể, nhưng quý vị cũng nên biết dân chủ, tự do và nhân quyền chỉ là giá trị dành cho con người cao cấp mà dân chúng tôi thì nghèo xác nghèo xơ, chạy ăn từng bữa còn chưa xong hơi đâu mà cho chúng, có cho thì chỉ cho những thành phần ưu tú của đảng, những cánh tay, ngón chân nối dài chứ cho chúng cũng đâu có gặm cho đỡ đói được đúng không quý vị?

Còn những đứa dân đen bị bắt đấy à, cái đó thể hiện cái dân chủ xứ chúng tôi đấy!

Này nhá, chúng trẻ người non dại bị bọn thế lực thù địch phản động xúi dục nên gây ra hậu quả nghiêm trọng, tuyên truyền xách động người dân biểu tình làm sứt mẻ tình hỉu nghị đời đời bền vững với anh cả đỏ. Đảng và nhà nước tôi rất nhân đạo năm lần bảy lượt kêu chúng nhận tội, xin khoan hồng nhưng bọn chúng nhất mực ngoan cố không nhận tội cho nên chúng tôi mới chẳng đặng đừng nhốt lại chứ ai muốn nhốt làm gì cho tốn gạo!

Về tự do tôn giáo chúng tôi xin khẳng định được pháp luật tôn trọng tuy nhiên xứ chúng tôi là xứ... Phật do mới có một Phật Ngọc HCM ra đời ở thế kỷ 21. Vì thế ai muốn vào nước chúng tôi tu hành nhằm đắc đạo cũng phải xin phép và có sự đồng ý của đảng và nhà nước chứ nếu không quản lý thì tôi tin rằng vài ba năm nữa sẽ loạn cào cào Phật ra đời, dân chúng đu theo thì lấy ai mà làm việc?

Còn mấy tôn giáo Cao Đài, Hòa Hảo, Ki Tô, Tin Lành đạo hồi đạo hộp gì cũng phải nằm trong sự quản lý nhằm phát triển tầng lớp đảng viên phục vụ công cuộc xây dựng CNXH trường tồn... chứ chúng tôi đâu có đàn áp bắt bớ gì ai đâu?

Tôi cũng xin thưa cùng quý vị, nước chúng tôi dưới sự lãnh đạo tài ba của đảng quang vinh, hiện nay dù đang nằm trong top... những nước đội sổ về GDP của thế giới nhưng chúng tôi tin chắc rằng nếu con đường CNXH tại nước tôi hôm nay chưa thành công thì chắc chắn ở những thế hệ sau, sau nữa, sau chót sẽ dẫn dắt toàn dân tộc đến thế giới đại đồng, một thế giới không có người bóc lột người... vì ai cũng còn cái khố che... chỗ ấy thì có còn gì mà bóc lột!

Bộ chính trị chúng tôi cũng đã nghiên kíu một cách nghiêm túc và cho biết ở năm 3000 nước chúng tôi sẽ đến bờ mong ước.

Cuối cùng tôi xin thay mặt đảng, nhà nước và nhân dân xứ chúng tôi trân trọng gửi lời cám ơn trân trọng đến quý trường đã cấp bằng Dr cho tôi hôm nay. Thật ra trong thâm tâm tôi nghĩ không có gì tự nhiên mà đến: mình phải ấy ấy nàm sao, người ta mới ấy ấy lại chứ, nói chung cả hai chúng ta, tôi và trường đại học danh giá của quý ngài đều... tự sướng, cả hai cùng sướng.

Xin trân trọng cám ơn, 
Xin cám ơn...
Cám ơn...

nguồn:http://danlambaovn.blogspot.com/2013/06/dien-van-ap-tu-cua-bac-lu.html
======================================================================
Tổng Bí thư nhận bằng Tiến sĩ danh dự của Thái Lan 


Tiếp tục chuyến thăm chính thức Vương quốc Thái Lan, sáng nay (26-6), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tới thăm Dự án Nông nghiệp hỗ trợ người nghèo của Hoàng gia Thái Lan và thăm trường Đại học Thammasat.

Tổng Bí thư nhận bằng Tiến sĩ danh dự của Trường Đại học Thammasat

Dự án Hoàng gia Thái Lan đã được hình thành dựa trên sáng kiến của Nhà Vua Adunyadet và đã được nghiên cứu triển khai ngay trong khuôn viên của Điện Chitralada trong Hoàng cung Thái Lan. Đây là nơi nghiên cứu, thí nghiệm rất nhiều các loại giống cây trồng, các mô hình trồng cây nông nghiệp và cũng là nơi dùng để tập huấn cho các kỹ sư nông nghiệp Hoàng gia các phương thức thực hành nhằm truyền đạt lại cho nông dân Thái Lan.

Mục đích của các Dự án Hoàng gia nhằm giúp đỡ, hỗ trợ các hoạt động phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững bao gồm 8 lĩnh vực chính: nông nghiệp, môi trường, y tế, huấn nghiệp, duy trì và bảo tồn tài nguyên nước, truyền thông, phúc lợi xã hội, cung cấp hỗ trợ tín dụng cho người nghèo...
Ngày nay, có hơn 300 vùng nông thôn nghèo ở Thái Lan đang thụ hưởng từ các Dự án Hoàng gia và được áp dụng, thực hiện ở hơn 28 trạm khuyến nông trên cả nước và có ảnh hưởng tới hơn 50.000 hộ nông dân nghèo trên khắp đất nước Thái Lan.
Cũng trong sáng nay, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tới thăm trường Đại học Thammasat. Đây là một trong những trường đại học nổi tiếng và lâu đời ở Thái Lan. Tại đây, Chủ tịch Trường Đại học Thammasat đã trao bằng Tiến sĩ danh dự ngành Chính trị học cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tổng Bí thư phát biểu tại buổi lễ.

Lễ trao bằng diễn ra một cách trang nghiêm với sự tham gia của hàng trăm quan chức, cùng các giảng viên và sinh viên của Trường Đại học Thammasat. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đánh giá cao truyền thống và thành tựu của Trường Đại học Thammasat trong 79 năm xây dựng và phát triển của Trường; bày tỏ mong muốn Vương quốc Thái Lan nói chung và Trường Đại học Thammasat nói riêng sẽ quan tâm đẩy mạnh hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói: “Tấm bằng Danh dự mà Đại học Tổng hợp Thammasat trao cho tôi hôm nay không chỉ là vinh dự dành cho cá nhân tôi mà còn là biểu tượng sinh động của mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác láng giềng tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam và Thái Lan”.
Theo VOV
Admin gửi hôm Thứ Năm, 27/06/2013          
nguồn:https://danluan.org/tin-tuc/20130627/tong-bi-thu-nhan-bang-tien-si-danh-du-cua-thai-lan
======================================================================
Chú ý: Nhấn vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
          Sẽ xóa những comment nói tục
          Thinhoi001

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chú ý: Điền vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Sẽ xóa những comment không phù hợp
Thinhoi001