Thứ Sáu, 31 tháng 8, 2012

Điểm đến Hà Nội, Hội An qua “ống kính” người mình 

(Dân trí) - Thu đã sang khoe sắc vàng óng ả trong nắng, trong lá, trong hoa và bầu không khí dịu mát… Dịp cuối tuần đầu thu, dư luận dường như bớt phần sục sôi trước các thông tin thời sự, mà lắng đọng hơn trong thoáng bâng khuâng cùng những dòng chảy hoài niệm, tự sự…
 >>  Hà Nội và Hội An lọt Top 10 điểm đến hấp dẫn nhất châu Á



Điểm đến Hà Nội, Hội An qua “ống kính” người mình
Hà Nội mùa thu (ảnh: dulichvn.org.vn) 

Thông tin Hà Nội và Hội An lại có mặt trong Top 10 điểm đến hấp dẫn nhất châu Á năm 2012, theo bình chọn của tạp chí uy tín về du lịch Smart Travel Asia (Hong Kong), lẽ ra phải làm nức lòng mọi người dân, nhất là các cư dân Hà Nội và Hội An. Nhưng thực tế vui thì cũng có nhưng vẫn chỉ là vui gượng mà thôi.

Cũng như thứ tự trong bảng xếp hạng năm ngoái, năm nay Hà Nội vẫn đứng ở vị trí thứ 6 đồng hạng với Kerala (Ấn Độ) và Seoul (Hàn Quốc). Hội An tiếp tục chia sẻ vị trí thứ 7 với Thượng Hải (Trung Quốc). Có gì tương đồng và khác biệt giữa những nơi này nhỉ…

Tôi cũng từng là một du học sinh tại Ấn Độ, bởi vậy như người ta nói cũng kịp “cưỡi ngựa xem hoa” 1 lần tới bang Kerala ở phía tây nam đất nước này.  Kerala sao lại được bình chọn khi chỉ là bang có nền kinh tế nông nghiệp kém phát triển hơn các bang khác của Ấn Độ? Câu trả lời của cá nhân tôi là: có lẽ bởi nơi đây được ngợi ca như một vùng đất của cây xanh, của thảm thực vật phong phú tạo nên một thế giới tinh khiết mà ai tới đây cũng có thể được đắm mình vào trong một không gian vẫn đậm chất nguyên sơ, truyền thống, dân dã… giữa thời hiện đại.

Ngược hẳn lại, thành phố Thượng Hải nổi tiếng ra sao thì có lẽ bất kỳ người VN nào cũng biết ít nhiều. Tôi cũng đã có dịp dạo một vòng quanh "thủ đô kinh tế" này của Trung Quốc, để rồi lưu luyến mãi trong ký ức không phải những gì thuộc về sự phồn hoa của một đô thị rất phát triển. Mà chính bởi những đường phố thanh sạch,  xanh mướt màu lá ngô đồng khẽ đung đưa, xào xạc trong gió thu, thi thoảng thả rơi đôi cánh lá vàng nhỏ xinh xuống thảm cỏ, vấn vít theo bước chân du khách...
Điểm đến Hà Nội, Hội An qua “ống kính” người mình 
Phố cổ Hội An
Thảm lá thu vàng gợi bao nỗi nhớ, những con phố bình an, êm ả ngát hương hoa như thế Hà Nội xưa đâu có thiếu. Nhưng giờ thì hình như những ồn ã đô thị, nhưng phát triển mà theo nhận xét của nhiều người là thiếu quy hoạch đã khiến vẻ đẹp đó giờ trở nên quá hiếm hoi... Cũng chắc bởi thế nên mới có những xu hướng bình luận khác nhau, dù rằng trong tim mọi con người VN chắc hẳn đều dành một góc riêng cho tình yêu thủ đô Hà Nội.

Trước thông tin  mới về Hà Nội và Hội An, trong khi Nguyễn Văn Chí vanchinguyenvn96@gmail.com bày tỏ niềm vui:  “Hà Nội thật đẹp! Tôi yêu Hà Nội!”, thì Nguyễn Văn Hiếu  hieunv@thoquan.com.vn không khỏi băn khoăn: “Liệu có phải là khách du lịch trên thế giới thích đến Hà Nội chủ yếu là vì tò mò, muốn tận mắt nhìn thấy những cái lạ ở HN mà ở các thành phố khác trên thế giới không có chăng?”

Bày tỏ ở mức độ nhẹ nhàng hơn, Đặng Ngọc Toàn dngtoandaklak@gmail.com chia sẻ nỗi niềm có lẽ không chỉ của riêng ai: “Thật vui khi biết Hà Nội và Hội An nằm trong danh sách bình chọn. Tuy nhiên, tôi đang băn khoăn tại sao Vịnh Hạ Long, một trong 7 kỳ quan mới không thấy trong danh sách bình chọn? Dĩ nhiên, Sarmt Travel Asia có lý do để đưa địa danh này vào mà không phải địa danh kia. Tuy nhiên, vấn đề ở đây là các nhà làm du lịch và quản lý Việt Nam có bao giờ đặt câu hỏi tại sao một kỳ quan thế giới mới lại không được bình chọn không?”

Hue Nguyen flower8122@yahoo.com dồn tình cảm nhiều hơn cho phía phố cổ Hội An: “Đúng rồi, mình rất thích khi biết được thông tin này. Mình thích Hội An lắm, the ancient city in the central”.

Cân bằng cả giữa khen với chê, Lan myxuongong357@yahoo.com kể lại một trải nghiệm (có thể chỉ là hãn hữu) chưa vui với chính Hội An: “Hội An quả thật rất nên thơ, bãi biển Cửa Đại là bãi biển đẹp nhất tôi từng đi, dù là nước ngoài hay trong nước. Nhưng có một điều mà tới tận bây giờ tôi vẫn không thể quên, khiến tôi phải xếp Hội An vào danh sách "một lần và mãi mãi" (tức là 1 lần đến và mãi không quay trở lại). Mong những ai đi du lịch ở Hội An thì cũng nên cẩn thận hơn… Như trường hợp của tôi khi thuê xe máy ở đó, đã thống nhất tiền và thời gian nhưng sau khi về trả xe họ lại nói 1 kiểu khác, dẫn tới cả hành vi bạo lực với khách hàng... Túm lại ai đi Hội An thì cũng nên cẩn thận hơn… Chúc may mắn!”
Du khách bị đeo bám tại khu phố cổ Hà Nội (ảnh: Tiền Phong)

Du khách bị đeo bám tại khu phố cổ Hà Nội (ảnh: Tiền Phong)
Du khách bị "đeo bám" tại khu phố cổ Hà Nội (ảnh: Tiền Phong)
 
Với Hội An dù sao tiếng khen vẫn nhiều hơn hẳn so với Hà Nội của hôm nay, lý do thì chỉ cần qua những thông tin nóng hổi ngay trong tuần qua cùng lượng phản hồi “chê” rất lớn của bạn đọc cũng có thể hiểu được vì sao Hà Nội được yêu rất nhiều mà cũng bị "ghét" không ít.

“Có nhầm lẫn gì không trời. Phố cổ Hội An thì mình không nói, vì quả thực thị trấn này rất đẹp, người dân cũng hiền hậu, lịch sự. Nhưng mà Hà Nội thì...Mình ra đó chơi 1 lần, bị ăn phở ‘mắng’… để không bao giờ muốn quay lại nữa” - Vien zettrix199@yahoo.com.vn

“Có thể họ xếp hạng theo dạng… ngược về HN không? Hội An thì còn chấp nhận được” - Bùi Thành:  Buivanthanh90@yahoo.com

“Thật không đó? HN có tiếng về tình trạng ‘chặt chém’ thì đúng hơn” - Trinh:  anhbangone@yahoo.com

“Hà Nội mà xứng đáng lọt vào top 10 ư?” – nick Z4Y: df@yahoo.com

“Hà nội được bầu vào Top 10 điểm đến du lịch của châu Á ư?... Thấy buồn cười chảy nước mắt…” - Tuấn: dangthanhtuandbp85@gmail.com

 “Liệu có phải là con hát mẹ khen hay không đấy?” - Hao Kiet: Haokiet5775@yahoo.com

 “Đến Hà Nội để hít khói bụi ngày nắng và lội trong nước lụt ngày mưa ư?” - Ngọc Sơn: ngocsonxdhd@gmail.com

“Hà Nội có gì nhỉ... Nhiều bụi bặm và cũng khá là xô bồ... Hội An thì cũng hay hay, nhưng... có gì hơn nữa nhỉ? Du khách đến những nơi này thì  liệu có những ai chỉ là một lần duy nhất, những ai còn quay lại...” - Anh Pham: dinhanhdhd@gmail.com

“Tôi thấy ngành Du lịch Việt Nam vẫn còn để tồn tại nhiều chuyện bị du khách kêu ca là gây phiền nhiễu. Cả ở Hội An cũng không hẳn là đã tốt mọi mặt. Vậy chuyện 2 nơi này được lọt vào Top 10 đó đã hẳn là đúng chưa?” - Le Tien Zao: letienzao@yahoo.com
Cũng có thể những gì gần gũi với ta quá, tuy rất gắn bó và rất đỗi yêu thương nhưng nhiều khi ta lại thấy bình thường, thậm chí nhàm chán. Còn trong con mắt người từ xa tới nó vẫn lạ, vẫn có sức hấp dẫn riêng. Nhưng những gì Được thì có lẽ bạn bè đã nói hộ ta rồi, bản thân chúng ta cần thấy rõ những cái Chưa được để sửa mình thì hơn. Chứ đúng là nếu cứ cảnh "con hát, mẹ khen hay" hoài thì chính chúng ta cũng tự nghĩ xem phải chăng mình cũng quên mất cách... đỏ mặt?

Kiều Anh
nguồn:http://dantri.com.vn/c668/s668-633888/diem-den-ha-noi-hoi-an-qua-ong-kinh-nguoi-minh.htm
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chú ý: Nhấn vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress

          Sẽ xóa những comment nói tục
          Thinhoi001

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chú ý: Điền vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Sẽ xóa những comment không phù hợp
Thinhoi001