08/8/2012
Chuyện các cuộc biểu tình
chống Trung quốc bị nhà cầm quyền kiên quyết ngăn chặn bằng phương pháp cứng rắn
và sau đó chỉ đạo cho truyền hình Hà nội và một số báo chí đưa tin bôi nhọ những
người biểu tình tiếp tục trở nên vấn đề thời sự nóng bỏng trong dư luận nhân
dân.
Có thể nhà cầm quyền có những
toan tính khó khăn và khó nói trước công luận cho rõ ràng về mối quan hệ phức
tạp giữa hai nhà nước Việt nam và Trung quốc.
Đương nhiên sống liền kề với
một gã hàng xóm Trung quốc đang lớn mạnh và tham lam, có truyền thống bắt nạt
Việt nam thì không phải là dễ dàng trong các chính sách đối ngoại song phương
của nhà cầm quyền Hà nội.
Tuy nhiên tự trói mình vào
Trung quốc như hiện nay, nhà cầm quyền tỏ ra là một nhà nước chỉ biết bảo vệ
quyền lực của một thể chế mà nhẫn nhục quỳ lậy kẻ đã nhiều lần xâm lược Việt
nam.
Gần đây Trung quốc ngang nhiên
cho chào thầu 9 lô dầu khí ở vùng đặc quyền kinh tế thuộc hải phận Việt
nam.
Sự phản ứng ở tầm mức, tầm cấp
thấp rất yếu ớt của chính phủ Việt nam trước các sự kiện trên gây ra nỗi bức xúc
lớn lao trong dư luận nhân dân cả nước và các cuộc biểu tình chống Trung quốc
đã nổ ra.
Trong ba cuộc biểu tình chống
Trung quốc tại Hà nội ngày 1,8,22/7, loa phóng thanh của nhà cầm quyền một mặt
thừa nhận “Trước các hành động gần đây của Trung quốc, việc biểu tình biểu thị
tinh thần yêu nước là đúng đắn” hoặc "Đồng bào tập trung tại khu vực
để phản đối những hành động trên là thể hiện TÌNH CẢM YÊU NƯỚC CHÍNH
ĐÁNG” nhưng mặt khác nhà cầm quyền
Hà nội lại tìm mọi cách ngăn chặn các cuộc biểu tình yêu nước với lý do rất
trời ơi: “Việc đó đã có đảng nhà nước lo”.
Các cơ quan đoàn thể ở các cấp
chính quyền được huy động tối đa đến các gia đình có người thường xuyên tham gia
biểu tình để “vận động”, gây áp lực lên gia đình họ, yêu cầu không tham gia biểu
tình.
Có vẻ phương pháp “vận động”
kỳ lạ này không có hiệu quả bởi những người đi “vận động” thật ra cũng bị chỉ
tên giao việc, mặt khác có thể được trả thù lao “vừa phải” nên chỉ “hành sự” một
cách rất hành chính là làm cho xong việc. Và không ngạc nhiên là cuộc biểu tình
lần thứ 4 tại Hà nội vào ngày 05/8/2012 vẫn tiếp tục xảy ra.
Có thể thấy nhà cầm quyền cũng
nhận rõ tính thụ động và kém hiệu quả của việc ném tiền qua cửa sổ cho các đoàn
thể đi vận động chống biểu tình nên đã chuẩn bị kế hoach cứng rắn dành cho những
người biểu tình chống Trung quốc.
Kết quả cuộc biểu tình 05/8
tại khu vực bờ hồ Hoàn kiếm bị dập tắt chóng vánh. Hơn ba chục người bị bắt đưa
đến trại Lộc hà nơi thường được nhà cầm quyền giam giữ những người nghiện ma túy
hoặc gái bán dâm, số ít khác bị câu lưu tại các đồn công an sở tại như cụ Lê
Hiền Đức công dân số một chống tham nhũng ở Việt nam. Có trường hợp bị lột quần
áo hạ nhục như trường hợp anh Nguyễn Lân Thắng.
Cuộc “đại bố ráp” như nhiều
người nhận xét về lực lượng trấn áp biểu tình ngày 05/8 là nhận xét khách quan.
Chưa bao giờ cuộc biểu tình lần này bị số đông an ninh, cảnh sát, “thanh niên
băng đỏ” áp đảo đến như vậy cả về số lượng lẫn “phong cách hành
xử”.
Ngay sau đó, truyền hình Hà
nội đã có một kịch bản vụng về như đã từng vướng phải khi thóa mạ, bôi nhọ người
biểu tình trước đây. HTV do Ông Trần Gia Thái tổng giám đốc truyền hình Hà nội
đã từng bị các nhà trí thức hàng đầu việt nam phát đơn kiện vì tội dựng chuyện
bôi nhọ cá nhân khi các bậc lão thành cách mạng và các trí thức lớn này tham gia
các cuộc biểu tính chống Trung quốc tháng hồi 7/2011.
Thậm chí lần này, ngày 05,
06/8 HTV còn khẳng định “quần chúng nhân dân và lực lượng an ninh đã bắt quả
tang một số phần tử phát tiền cho người biểu tình” nhưng sau đó lờ đi vì không
đưa ra được bất cứ bằng chứng nào về việc “phát tiền” đã nêu. Và nguyên nhân thì
ai cũng rõ đó là màn dựng chuyện bịp bợp quen nết của HTV.
Sự hung hăng là có thừa nhưng
các vở diễn của Truyền hình Hà nội bị coi là rẻ tiền và “phản động” chống lại
quyền lợi dân tộc. Uy tín của HTV và ông Thái chưa bao giờ xuống giá thê thảm
như hiện nay có lẽ chỉ có thể ví với sự rớt giá của dưa hấu dưa bở tại các cửa
khẩu xuất sang Trung quốc gần đây.
Có thể sự chỉ đạo của cấp trên là có nhưng sự vô liêm sỷ quá đáng của một cơ quan truyền thông cỡ Thủ đô của một nước với quá nhiều bê bối về dối trá, bịp bợp như vậy bị phơi bày trên các hãng thông tấn quốc tế đã tự làm cho HTV trở thành biểu tượng của chú cuội ăn theo Trung quốc trong hoàn cảnh đất nước hiện nay. Không những thế, thể diện nhà nước Việt nam cũng bị rớt giá theo sau sự kiện này.
Nếu không muốn để bị “cháy thành vạ lây” như vừa qua, nhà nước cần có quyết định phê bình cảnh cáo thích đáng đối với Trần Gia Thái và HTV vì đã làm phương hại nghiêm trọng cho thể diện quốc gia.
Có thể sự chỉ đạo của cấp trên là có nhưng sự vô liêm sỷ quá đáng của một cơ quan truyền thông cỡ Thủ đô của một nước với quá nhiều bê bối về dối trá, bịp bợp như vậy bị phơi bày trên các hãng thông tấn quốc tế đã tự làm cho HTV trở thành biểu tượng của chú cuội ăn theo Trung quốc trong hoàn cảnh đất nước hiện nay. Không những thế, thể diện nhà nước Việt nam cũng bị rớt giá theo sau sự kiện này.
Nếu không muốn để bị “cháy thành vạ lây” như vừa qua, nhà nước cần có quyết định phê bình cảnh cáo thích đáng đối với Trần Gia Thái và HTV vì đã làm phương hại nghiêm trọng cho thể diện quốc gia.
Nhân chuyện về vở bịp bất
thành của HTV, người viết bài này muốn nhắc đến một sự kiện về truyền thông mới
đây. Đó là sự kiện 30/7 vừa qua, Tổng Thống Barack Obama ngồi tại văn phòng nói
chuyện qua điện thoại với Thủ Tướng Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan về tình hình
chiến sự tại Syria. Trong lúc nói chuyện, ông Obama một tay cầm máy điện thoại,
một tay cầm cây gậy bóng chày.
Phe đối lập tại Thổ Nhĩ Kỳ lên
tiếng đả kích Thủ Tướng Thổ Erdogan là “nhu nhược nên bị coi thường”. Nghị Sĩ
Lutfi Baydar thuộc đảng đối lập Cộng Hòa Nhân Dân (RPP) tuyên bố với phóng viên
Reuters: “Bức ảnh cho thấy vị thủ tướng của chúng tôi đang nhận lệnh của ai để
cai trị đất nước”. Ông Umut Oran, một nghị sĩ khác cho rằng: “Bức ảnh là sự xúc
phạm đất nước và nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ!”
Một số tờ báo Thổ Nhĩ Kỳ đặt
ra câu hỏi: “Tại sao Thủ Tướng Erdogan bị coi thường?” Bình luận viên Ahmet
Hakan của tờ Hurriyet viết: “Thủ tướng của chúng ta phải tỏ thái độ trả đũa. Khi
nói chuyện điện thoại với ông Obama, tay cũng cầm vật gì đó như chiếc dép hay
chiếc thắt lưng!”
Sự cố ngoại giao đó là không
lớn nếu không muốn nói là chẳng là cái đinh gỉ gì khi đem so với sự kiện Trung
quốc cho chào thầu 9 lô dầu khí thuộc chủ quyền lãnh thổ Việt nam và càng không
thể so sánh với việc 23.000 tầu cá Trung quốc ngang nhiên xâm nhập vào vùng biển
Việt nam có sự bảo hộ của tàu chiến vũ trang.
Vậy mà nhà nước Việt nam vẫn
không mảy may có những động thái ngoại giao lẽ ra phải có của một quốc gia mang
tiếng là có chủ quyền phải làm là điều ngay máy bay tàu chiến ra ngăn chặn các
hành động xâm lược của phía Trung quốc như Philipine đã từng hành động để bảo vệ
chủ quyền lãnh thổ và bảo vệ danh dự của chính người cầm đầu thể
chế.
Không dừng lại ở thấp điểm hết
mức của danh dự nhà nước trong cách phản ứng hèn hạ đối với Trung quốc, nhà cầm
quyền lại ra sức trấn áp những công dân của mình biểu tình, tỏ rõ thái độ phản
đối hành động xâm lược của Trung quốc.
Ảnh:Công an Bắt người biểu tình ôn hòa
Ảnh: Lực lượng của công an xúm vào bắt một thiếu nữ biểu tình
Ảnh: Lực lượng của công an xúm vào bắt một thiếu nữ biểu tình
Trong thế chiến 2, từng có một
số nhà nước nhỏ yếu đã mạnh dạn mở cửa các nhà tù, trang bị vũ khí cho họ để họ
tham gia cùng các lực lượng du kích và quân đội chống trả cuộc xâm lược của Đức
quốc xã. Họ gác lại các bản án trong quá khứ của tù nhân cũng như những tù nhân
đã gác lại hận thù đối với các cai ngục để cùng cầm súng kề vai nhau trong cuộc
chiến đấu bảo vệ Tổ quốc.
Ở Việt nam thì ngược lại, thay
vì ủng hộ các cuộc biểu tình, tạo điều kiện để dân chúng bày tỏ tình cảm yêu
nước trước họa xâm lăng, nhà cầm quyền lại tìm mọi cách gây rối cho người biểu
tình và thậm chí đưa họ vào các trại giam. Trước họa Trung quốc xâm lăng đe dọa
Tổ quốc, những người biểu tình thật sự đáng được tôn trọng nếu không nói là phải
tôn vinh vì thái độ dứt khoát của họ, sẵn sàng đối đầu với sự nguy hiểm cho tính
mạng và các rắc rối khác để đánh thức tình cảm yêu nước và trách nhiệm công dân.
Đau xót thay, sự hiểm nguy tính mạng và các rắc rối xảy đến với những người biểu
tình lại đến từ phía nhà cầm quyền.
Ở bất kỳ quốc gia nào cũng
vậy, biểu tình dù bất cứ mục đích gì kể cả chống chính phủ thì dân chúng cũng
được cảnh sát giúp ngăn chặn các hành vi quá khích như đốt xe hơi, phá phách các
nhà hàng khi họ đi qua để tránh gây thiệt hại về nhân mạng và vật
chất.
Các cuộc biểu tình ở Việt nam
chủ yếu là lực lượng trí thức tinh hoa xã hội, thanh niên sinh viên, công chức
và các chiến binh đã từng vào sinh ra tử, chiến đấu trong hai cuộc kháng chiến
của dân tộc này. Hoạt động biểu tình chống Trung quốc của họ thật sự ôn hòa và
có văn hóa.
(Người biểu tình bị
tạm giam vui vẻ mời cảnh sát ăn dưa hấu do người nhà tiếp tế)
Nếu có sự rối loạn đường phố
nào đó thì chính là sự rối loạn do các lực lượng trấn áp “gây rối” cho cảnh quan
Thủ đô mà thôi. Khách quốc tế quanh hồ Gươm chắc chắn không thấy ai trong những
người biểu tình tỏ ra quá khích mà chỉ thấy những thanh niên mang băng đỏ, an
ninh lôi kéo bắt người biểu tình với thái độ hung hăng, dữ tợn. Giá như họ có
thái độ như thế với việc Trung quốc đang xâm chiếm lãnh thổ Việt nam chứ không
phải đối với nhân dân. Một số com men trên FB còn cho rằng các thanh niên cờ đỏ
được an ninh hỗ trợ chỉ đạo xúm vào khiêng các biểu tình viên là thiếu nữ chứa
đựng yếu tố xâm hại thân thể và làm nhục.
Không thể trách người dân khi
họ cho rằng có thể có chuyện nhà nước đã quyết định bán rẻ dân tộc trong cuộc
“đi đêm” với Trung quốc nên mới có thái độ hành xử vô lối, vô lý và vô nhân tính
vừa qua.
Mai Xuân Dũng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Chú ý: Điền vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Sẽ xóa những comment không phù hợp
Thinhoi001