Chủ Nhật, 12 tháng 8, 2012

TUYỆT ĐỐI TIN TƯỞNG


Cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc xâm chiếm biển Đông ngày 5/8/2012 đã bị dẹp nhanh chóng khi lực lượng an ninh, cảnh sát đông hơn hẳn về số lượng và mạnh hơn hẳn về quyền lực. Thật dễ hiểu và không khó đoán ra. Chắc chắn những người tham gia biểu tình cũng lượng trước tình huống này nên họ không ngạc nhiên hay tức giận. Bất cứ cuộc biểu tình nào cũng chỉ có hai khả năng: đi hết đoạn đường cần đi rồi giải tán về, hoặc bị chính quyền cản trở ngay từ đầu. Đài TH Hà Nội lại một lần nữa bôi nhọ người tham gia biểu tình theo luận điệu vô chứng cứ và kêu gọi người dân hãy tỉnh táo “không để kẻ xấu lợi dụng” và “tuyệt đối tin tưởng vào Đảng và Nhà nước”. Lại cũng có thể hiểu được. Riêng mình không thấy tức giận. Vì họ còn biết nói gì đây khi dùng lực lượng đông đảo dẹp tan biểu tình? Không lẽ nói các cuộc biểu tình là chính nghĩa, là tốt đẹp mà lại đang tâm dùng lực lượng cảnh sát, an ninh, dân phòng, trật tự đông như vậy để dẹp bỏ? Phải có cớ để biện minh cho việc làm đó chứ…Thế nên đã tham gia biểu tình thì nên chấp nhận cả sự vu cáo. Chấp nhận không có nghĩa là nhận những gì không có về mình, mà để tâm hồn thư thái, không giận dữ, sân hận. Và có năng lượng để tin tưởng tuyệt đối những việc mình đang làm:
1. Tuyệt đối tin tưởng biển Đông không phải là của riêng Trung Quốc.
2. Tuyệt đối tin tưởng Hoàng Sa – Trường Sa là của Việt Nam.
3. Tuyệt đối tin tưởng là Trung Quốc luôn có tư tưởng bành trướng và thôn tính Việt Nam.
4. Tuyệt đối tin tưởng nếu Việt Nam tỏ ra khiếp nhược là họ sẵn sàng xâm chiếm bằng mọi cách. Lợi dụng cuộc chiến, vào năm 1974 họ đã chiếm Hoàng Sa là bằng chứng. Và từ đó đến nay, chúng ta không chỉ mất các đảo trên biển mà còn mất đất ở vùng biên.
5. Tuyệt đối tin tưởng vào sức mạnh của nhân dân trong các cuộc chiến tranh chống xâm lược, đặc biệt là chống giặc phương Bắc từ hàng ngàn năm qua. Cả ngàn năm bắc thuộc cũng không thể nô dịch được dân nước Nam.
6. Tuyệt đối tin tưởng các cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc là hoàn toàn xuất phát từ tình yêu đất nước và ý thức tồn vong của dân tộc Việt. Không hề bị kích động của bất cứ đảng phái, tổ chức xấu nào. Và, đương nhiên không thể hạ mình nhận tiền của kẻ xấu để đổi lấy tình yêu đất nước trước họa xâm lăng. Xúc phạm những người tham gia biểu tình chính là đang xúc phạm đất nước vì họ đang là con dân nước Việt này. Việc họ xuống đường cũng vì nước Việt theo quyền lợi, nghĩa vụ được phép của công dân.
7. Tuyệt đối tin tưởng rằng, bất cứ bằng chứng nào đưa ra (nếu có) đều là ngụy tạo để vu cáo người tham gia biểu tình nhận tiền của các thế lực thù địch và bị kẻ xấu lợi dụng.
8. Tuyệt đối tin tưởng rằng các biện pháp đối phó căng thẳng, áp chế, có phần bạo lực với các cuộc biểu tình hiện nay sẽ càng làm gia tăng sự chán ngán, xa cách, thù ghét, căm phẫn giữa người dân và chính quyền. Vô hình chính quyền đã đẩy người dân vào thế đối lập với mình và ẩn chứa nguy cơ bất ổn xã hội, điều mà các nhà nắm quyền đang lo ngại, ngoài những nguyên nhân vốn có tồn tại lâu nay.
9. Tuyệt đối tin tưởng nếu chính quyền thực sự muốn đòi lại chủ quyền Hoàng Sa – Trường Sa như mong muốn của người dân thì sẽ có những bước tiến hành công khai cho người dân biết, không cần hạn chế, đàn áp biểu tình như hiện nay. Biết đâu khi đã được cùng tham gia cùng chính quyền ở các bước đấu tranh pháp lý và trên các diễn đàn công khai cả trong nước lẫn quốc tế thì người dân không nhất thiết phải xuống đường tuần hành và biểu tình biểu thị mong muốn của mình?
10. Tuyệt đối tin tưởng Việt Nam luôn chiến thắng trong các cuộc chiến tranh chống giặc phương Bắc xâm lược mà lịch sử đã minh chứng. Bây giờ không phải thời kỳ đen tối ngàn năm Bắc thuộc mà đã là thời của hòa hiếu, của giao lưu thân thiện trong một thế giới với rất nhiều ràng buộc, ảnh hưởng, chia sẻ, không dễ gì một nước xâm chiếm nước khác mà thế giới khoanh tay đứng nhìn.
Hiểu điều đó nên mình rất thanh thản tham gia các cuộc tuần hành, biểu tình chống sự xâm lăng, bành trướng của Trung Quốc mà không hề có sự bất mãn, thù nghịch nào ngoài mong muốn được đồng hành cùng bạn bè thể hiện quan điểm của mình trước họa xâm lăng. Ít nhất cũng được chứng kiến các sự kiện đang xảy ra trên quê hương mình…

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chú ý: Điền vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Sẽ xóa những comment không phù hợp
Thinhoi001