
Vũ Thế Phan (Danlambao) - Đà mú thằng Dê Tàu... A25, đ/c X phát biểu trong bụng. Mấy tuần trước mày tuyên bố "thông điệp xin lỗi của tao làm an lòng dân",
bây giờ lại xỏ lá Bắc Hà khích tao từ chức. Từ chức à? Đà mú, mày có
biết tao đã phải chi hụi chết bao nhiêu lần chục triệu Du-ớt-đì cho lũ
sâu kia để độc quyền thương hiệu Còm-rát Ếch hông? Đà mú, học sử như mày
bộ hổng thuộc ranh ngôn "một chính trị gia thiếu bộ nhớ tốt thì
không thể hành nghề, bởi vì hắn ta phải nhớ tất cả những lời hứa mà hắn
ta cần phải quên...
*
Việt Nam, xứ sở lạ lùng,
Hỉ mũi chưa sạch: anh hùng “Beng beng”! [1]
Quân tử nhất ngôn là quân tử dại,
Quân tử nói đi nói lại là quân tử khôn!
Đồng chí Thủ tướng sinh năm 1949, tham gia cắt mạng từ năm 1961 (bộ đội nhí 12 tuổi)
Trình độ học vấn: Cử nhân luật... rừng nào, ngày nào?
"Tôi kiên quyết và quyết liệt chống tham nhũng. Nếu tôi không chống được tham nhũng, tôi xin từ chức ngay." (Phát biểu cực hùng hồn của đồng chí tân Thủ tướng, ngày 27 tháng 6 năm 2006). Rồi lại "sẽ kiên quyết đấu tranh ngăn chặn và đẩy lùi bằng được tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí." (phát
biểu siêu hùng hồn vẫn của đồng chí Thủ tướng ấy, ngày 02 tháng 8 năm
2007). Có điều, tệ nạn quan liêu, tham nhũng, lãng phí, nhất là thất
thoát cứ nhơn nhơn tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc như các vụ Sông
Đà, Vinalines, đình đám là Vinashin..., và đây:
Tổng kết nhỏ về thành quả to của gần 51 năm nghe lời đảng
"Công tác giáo dục đạo đức, lối sống để mỗi cán bộ, công chức có lòng tự trọng, có trách nhiệm cao với đất nước cũng có vai trò rất quan trọng." (Thoát
hiểm trong Hội nghị Trung ương VI, ngày 15 tháng 10 năm 2012, ngài Thủ
tướng ấy - từ nay độc quyền thương hiệu đồng chí X, phát biểu trong dịp
thăm hỏi các sinh viên Đại học Quốc gia TP.HCM tại lễ khai khóa năm
2012, sáng 21 tháng 10 năm 2012)
- "Thủ tướng có tán thành khởi đầu cho
sự tiến bộ của chính phủ hướng tới một văn hóa từ chức để từng bước đoạn
tuyệt với lời xin lỗi hay không" (ĐBQH Dương Trung Quốc 0 Comments, ngày 14 tháng 11 năm 2012).
- "Đối với tôi, còn 3 ngày nữa tròn 51
năm theo đảng hoạt động cách mạng. 51 năm qua, tôi không xin với đảng
cho tôi đảm nhiệm chức vụ này hay khác. Tôi cũng không từ chối, thoái
thác bất cứ nhiệm vụ gì đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó. Là 1 cán
bộ, đảng viên, tôi đã nghiêm túc báo cáo đầy đủ với đảng về bản thân
mình. Đảng, Bộ Chính trị, BCH Trung ương đã hiểu rõ về tôi, cả ưu điểm,
khuyết điểm, cả phẩm chất đạo đức, năng lực, sức khỏe, thương tật. Đảng
ta cầm quyền, lãnh đạo Nhà nước, đã phân công tôi tiếp tục làm nhiệm vụ
Thủ tướng. Quốc hội cũng đã bỏ phiếu bầu tôi làm Thủ tướng. Tôi sẵn sàng
chấp hành nghiêm túc mọi quyết định của đảng. Tóm lại là gần suốt cả
cuộc đời theo đảng, tôi không có chạy, không có xin, không có thoái thác
từ chối nhiệm vụ gì mà đảng, Nhà nước phân công. Tôi sẽ tiếp tục nghiêm
túc thực hiện như tôi đã làm 51 năm qua." (đ/c X, như trên).
- Đà mú thằng Dê Tàu... A25, đ/c X phát biểu trong bụng. Mấy tuần trước mày tuyên bố "thông điệp xin lỗi của tao làm an lòng dân",
bây giờ lại xỏ lá Bắc Hà khích tao từ chức. Từ chức à? Đà mú, mày có
biết tao đã phải chi hụi chết bao nhiêu lần chục triệu Du-ớt-đì cho lũ
sâu kia để độc quyền thương hiệu Còm-rát Ếch hông? Đà mú, học sử như mày
bộ hổng thuộc ranh ngôn "một chính trị gia thiếu bộ nhớ tốt thì
không thể hành nghề, bởi vì hắn ta phải nhớ tất cả những lời hứa mà hắn
ta cần phải quên / Un politicien ne peut faire carrière sans mémoire,
car il doit se souvenir de toutes les promesses qu'il lui faut oublier."
(Frédéric Dard).
Thay lời (tạm) kết:
- Tóm lại, anh em thấy đó - Hồ Chí Minh nói: người ta hứa hẹn với anh em
đủ mọi thứ trên trời dưới biển, nhưng giờ đây anh em thấy toàn là
những… chúa lừa dối cả. (**) Cho nên kỳ này bác cũng ‘nhất trí’ ký nhận
nó vào Bảo tàng liệt sỉ. (**)
(Tào lao để cười thay vì khóc)
____________________________________
[*] Bảo tàng liệt sĩ 1. Liệt = Tê liệt; Sỉ (dấu hỏi) = Biết xấu hổ. Không biết xấu hổ = Tê liệt mạch thẹn nên gọi là Liệt Sỉ.
[1] Bản án chế độ thực dân Pháp: Tuyên ngôn của Hội Liên hiệp thuộc
địa…: H.C.M. Tuyển tập, tập 1 trang 216 và H.C.M. Toàn tập, tập 1 trang
465 Nxb Sự Thật – Hà Nội, năm 1980. Bản PDF, trang 178 từ dòng cuối.
nguồn:http://danlambaovn.blogspot.com/2012/11/bao-tang-liet-si-2.html#more
======================================================================
Chú ý: Nhấn
vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Sẽ xóa những comment nói tục
Thinhoi001








Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Chú ý: Điền vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Sẽ xóa những comment không phù hợp
Thinhoi001