Chủ Nhật, 4 tháng 11, 2012

Dẫu chẳng hiếm đối với người Nhà nước, chẳng làm ai ngạc nhiên nhưng cuối tuần cũng xin hầu các bạn mẩu chuyện nho nhỏ, “chuyện thường ngày ở huyện”

Gửi thông báo cho … người chết

.
Trại giam Xuyên Mộc gửi một cái thông báo nhưng không tới tay người nhận mà lại rơi vào tay cô Bùi Thị Mình Hằng (hôm 1/11/2012). Lý do đơn giản là người nhận đã chết.
Thông báo này là thông báo về việc tiếp nhận người bị kết án tù đến chấp hành án phạt. Theo đó, trại giam báo là đã tiếp nhận cháu Trần Bùi Trung từ 5/9/2012. Thế nhưng Bùi Hằng cho biết thực tế đã đi thăm con 3 lần tại trại giam này nhưng bây giờ mới báo.
Oái oăm hơn nữa là thông báo lại ghi là gửi ông Trần Văn Dục (là bố cháu Trung, đã ly hôn với mẹ cháu từ năm1993), theo địa chỉ số 106 Lê Hồng Phong, phường 4, thành phố Vũng Tàu nhưng ông này đã chết gần 3 năm rồi và hộ khẩu cũng không có ở địa chỉ này nốt. Những chi tiết này cũng đã thể hiện trong hồ sơ vụ án.
Kể chuyện này, Bùi Hằng than: “Chả trách xã hội này cứ khốn đốn vì cái bọn dở điên , dở dại này”



2/11/2012
NTT
nguồn:http://nguyentuongthuy2012.wordpress.com/2012/11/02/gui-thong-bao-cho-nguoi-da-chet/
======================================================================
Chú ý: Nhấn vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
          Sẽ xóa những comment nói tục
          Thinhoi001

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chú ý: Điền vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Sẽ xóa những comment không phù hợp
Thinhoi001