
Nguyễn Dư (Danlambao) - Trên báo Công An, mới đây có bài viết: "Mặt thật của giải nhân quyền Việt Nam 2012". Thú thật, đọc xong bài báo, tôi tự cười một mình vì lời lẽ, cái nội dung ấu trĩ của nó.
Người ta chỉ cần có kiến thức một chút xíu thôi cũng có thể nhận ra cái "Mặt thật của giải nhân quyền Việt Nam 2012" là như thế nào.
Mở đầu, bài báo viết: "Mạng lưới nhân quyền Việt Nam-Một tổ chức núp bóng dân chủ, nhân quyền".
Trời đất! Nhân quyền mà còn phải "núp bóng"! Sao lạ vậy ta?! À, thì ra ý
tác giả muốn ám chỉ là cái tổ chức đó ba xạo, không thật, chỉ lợi dụng,
"núp bóng"; tức là "treo đầu dê", nhưng "bán toàn là thịt chó". Nói
trắng ra là cái tổ chức đó muốn chống và lật đổ "chính quyền ta". Thôi,
thì cũng tạm tin giùm cái!
Tiếp theo, bài báo viết là Tạ Phong Tần, Huỳnh Thục Vy, Phạm Thanh
Nghiên được báo chí phương Tây, báo chí tiếng Việt của các nhóm phản
động tâng bốc, tài trợ bởi các thế lực thù địch.
Câu này thì phải công nhận là đúng chăm phần chăm luôn, vì ở đời thì
phải có thương và ghét. Thương thì ủng hộ, tài trợ, tâng bốc; còn nghịch
với ta thì... bắt bỏ tù. Nhưng cái nhóm "phản động" của người Việt và
chính quyền tây Phương, nếu có nghịch với đối phương đi nữa thì cũng chỉ
tranh luận đến cùng, chứ không ai đi bắt bỏ tù, làm cái chuyện bỉ ổi
đó.
Ờ, mà tại sao cái "nhóm phản động lưu vong" và những người Việt trong
nước (theo bài viết, nêu lên tên một danh sách khá dài) chống chính
quyền vậy ta? Không lẽ con sâu chúa Nguyễn Tấn Dũng tham nhũng, làm kiệt
quệ quốc gia, tội lỗi tày trời với dân tộc như thế mà mọi người cứ
khoanh tay, nhìn nhau rồi cười trừ!? Chỉ có cái bọn tay chân bộ hạ, phe
cánh, đảng của hắn mới mới xề xòa, vỗ tay tâng bốc, tín nhiệm. Hắn ta
chỉ cần nhận khuyết điểm suôn là xong à! Được sao? Rồi lại tiếp tục điều
hành quốc gia theo cái thói tham lam, vây cánh, côn đồ! Đất nước tan
nát hết rồi!
Đọc lời lẽ của cháu Nguyễn Trí Dũng, kể chuyện đi thăm bố là Blogger Điếu Cày,
cha con anh bị công an hành hạ, đối xử dã man làm cho nhiều người phải
phẫn nộ, căm thù chế độ. Tôi tin chắc không ít người, khi đọc qua không
kềm được mà phải cất lên tiếng chửi thề, nguyền rủa thậm tệ cả một hệ
thống, tập đoàn đảng cộng sản Việt Nam.
Cháu Phương Uyên, chỉ mới hai mươi tuổi thôi, biết mà còn thốt lên: "Vì danh dự dân tộc chống giặc Tàu, vì tương lai đất nước chống tham nhũng".
Thế thì chính quyền, cái hệ thống lãnh đạo của đảng cộng sản Việt Nam có
đáng chống hay không đáng chống? Cái đám xây lố cố đó, có ý thức về dân
tộc hơn cháu Phương Uyên không!?
Có một câu trong bài viết rất là "quan trọng", không thể bỏ qua: Phạm
Thanh Nghiên và Tạ Phong Tần bị chính quyền kết tội và bắt bỏ tù vì tội "tuyên truyền chống phá nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam". Còn cháu Huỳnh Thục Vy thì chống chính quyền trên mạng Internet, bị nhiều lần cơ quan bảo vệ pháp luật (rừng) bắt giữ.
Tất cả đều nằm trong điều 88 của bộ luật hình sự, đều luật này tự nó đã
là vi phạm nhân quyền rồi. Thế mà không cho tổ chức nhân quyền lên
tiếng, nghĩa là sao? Núp bóng là núp bóng cái gì. Còn lật đổ chính quyền
hả?! Chính quyền bất tài, tham nhũng bao nhiêu năm rồi chỉ toàn hứa và
hứa thì cũng đáng lật đổ lắm chứ. Đứng nhìn người ta giết lần giết mòn
về sự phát triển tương lai của dân tộc mình mà câm miệng, yên lòng làm
ngơ sao được hả trời?!
nguồn:http://danlambaovn.blogspot.com/2012/11/oc-mot-bai-bao-viet-rat-u-la-au-tri.html#more
======================================================================
Chú ý: Nhấn vào “nhận xét” ở cuối bài để
xả stress
Sẽ xóa những comment nói tục
Thinhoi001
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Chú ý: Điền vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Sẽ xóa những comment không phù hợp
Thinhoi001