Trương Duy Nhất
Quốc hội sang tuần thứ hai. Sự xuất
hiện của đại biểu Đặng Thành Tâm gây bất ngờ lớn. Nhiều người kỳ vọng
(hoặc lo sợ) vào một “quả bom” Đặng Thành Tâm với những thông tin kinh
động. Nhưng vẫn chưa thấy gì. Có vẻ điều kỳ vọng (hoặc lo sợ) đó sẽ
không xảy ra.
Bộ trưởng Đinh La Thăng sau một thời gian dài im tiếng vì no đòn dư luận, đã xuất hiện trở lại với bảng điểm bất ngờ: 8 điểm. Người chấm điểm 8 cho ông Thăng không phải quốc hội. Dân tình cũng chưa bớt lời chửi rủa, nhưng Chủ tịch hiệp hội vận tải Hà Nội Bùi Danh Liên đã không do dự chấm ông Thăng 8 điểm.
Với cú động viên này, không biết liệu Đinh La Thăng có nóng máu lại với những chủ trương, sáng kiến điên khùng như thời gian đầu nhậm chức?
Chính phủ loay hoay không biết kiếm đâu ra đủ 60.000 tỷ để tăng lương cho cán bộ công chức theo đúng lộ trình đã hứa. Theo báo Lao Động, hiện có trên dưới 20 triệu người hưởng lương các loại. Như vậy so với dân số gần 90 triệu, cứ 7 đầu dân đang phải cõng 2 ông cán bộ. Một bộ máy công chức cồng kềnh ăn hại đến mức Chủ tịch tỉnh Đồng Tháp Lê Minh Hoan phải thốt lên rằng: “hiện có 30% cán bộ công chức làm việc tốt, 30% làm việc cầm chừng và 30% có mặt chỉ để… lãnh lương, nếu không có họ cũng không ảnh hưởng gì tới công việc cơ quan”.
Chủ trương lấy phiếu tín nhiệm cán bộ quan chức do Quốc hội và HĐND bầu dù chưa được thông qua, vẫn còn bàn cãi, nhưng Bí thư thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị đã vội tự sướng rằng: đó là việc vô cùng mới mẻ và là mô hình đánh giá cán bộ hiếm có trên thế giới. Hãy nghe ông Nghị nói:
“Đây là việc vô cùng mới mẻ, nếu chúng ta làm được thì đây là mô hình đánh giá cán bộ rất hiếm có trên thế giới. Nhiều nước cũng có biện pháp đánh giá sự tín nhiệm đối với chính phủ và người đứng đầu chính phủ, nhưng đánh giá tất cả thành viên chính phủ, đánh giá cả Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước; Chủ tịch, Phó Chủ tịch quốc hội và tất cả những người đứng đầu cơ quan lập pháp thì phải nói là trên thế giới chưa hề có”.
Nghe xong, tôi không dám tin rằng đó là một ủy viên Bộ Chính trị, từng có lúc (và nghe nói vẫn còn) là ứng viên sáng giá cho chiếc ghế Tổng Bí thư.
Đập Sông Tranh vẫn khiến dân nín thở. Nói như bà Hà Thị Khiết “họ ngủ dậy đêm tới sáng mới biết mình còn sống”. Giữa hội trường quốc hội, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vung tay khẳng định “hiện nay đập sông Tranh 2 vẫn an toàn”.
Nhà báo Nguyễn Thế Thịnh mỉa: “Rất chính xác, đến nay mà đập đã vỡ thì đâu còn đứng giữa hội trường để nói đến nay nó vẫn an toàn?... Trước bão, tháp truyền hình Nam Định vẫn an toàn. Trước khi bị chiếm, Hoàng Sa vẫn an toàn!”
Quốc hội đã khóc. Nữ đại biểu Võ Thị Dung đã bật khóc giữa nghị trường khi so sánh đời sống quan chức, tình trạng tham ô lãng phí, những đổ vỡ Vinashin, Vinalines... với bát cơm, đời sống dân nghèo.
Một tiếng khóc bất lực.
Bàn về phương cách chống tham nhũng, đại biểu Đỗ Văn Đương đã khiến nhiều người bất ngờ bật cười khi nêu ý tưởng: “nên mở cuộc vận động cao điểm về tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, công chức tiết chế lòng tham: hãy dùng con mắt lương tâm của mình xem mình làm giàu bất hợp pháp đến mức nào, gây thiệt hại gì cho dân cho nước?”
Bất lực trước tham nhũng. Thay vì vận động xây dựng một thể chế pháp trị, quốc hội lại nảy sinh ý tưởng đề xuất một cuộc vận động “tiết chế lòng tham”, kêu gọi những “đồng chí X, Y, Z...” biết đánh thức lương tâm, tiết chế lại lòng tham của mình để ăn in ít thôi, ít lại kẻo “ăn hết phần của dân”.
Những chuyện như tấu hài ấy lại đang diễn ra ở nghị trường. Cười mà chảy nước mắt!
Admin gửi hôm Thứ Bảy, 03/11/2012
nguồn:http://danluan.org/tin-tuc/20121103/truong-duy-nhat-quoc-hoi-tuan-thu-hai
======================================================================
Chú ý: Nhấn vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Sẽ xóa những comment nói tục
Thinhoi001
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Chú ý: Điền vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Sẽ xóa những comment không phù hợp
Thinhoi001