Thứ Ba, 5 tháng 6, 2012

Ngày này năm ngoái.
Sáng 5/6/2011, đưa con gái đi thi xong chạy ra của sứ quán Tàu thì thấý bà con đầy đó rồi, vào góp thêm khí thế, he he.


Vườn hoa đầy ắp khẩu hiệu của bà con, vui như hội, khí thế rất hoành tráng.
Đứng đó hô khẩu hiệu được hơn chục phút thì ô tô chở đâu đến hơn trăm chú đeo băng đỏ, lính cơ động, ào ra xua bà con ra sân bê tông.


Ướt đẫm mồ hôi mà vui.


Mặt trận TQ đâu, nhìn xem !


Ngày ấy ngu thật cơ động đông hơn bà con biểu tình.



Ngu không ?


Con nhà Thạch


Tay phóng viên đểu nào đây ?




anh Canh Hoàn kiếm, mấy chú em xung quanh cũng Hoàn kiếm, y như bà con biểu tình vậy.


Phóng viên báo Nhật xinh ghê !
Hôm nay kỷ niệm 1 năm ngày 5/6, bà con hẹn nhau ra cafe bờ Hồ Hoàn Kiếm, sau đài cảm tử để ...hẹn hò, cùng nhớ lại một mùa hè đỏ lửa năm trước.



Những thành viên NO - U tụ tập cafe Bờ Hồ.
Họ là ai ? không quan trọng, quan trọng là họ dám bỏ thời gian quý báu của mình để quan tâm đến chủ quyền lãnh hải của Tổ quốc. Thế thôi, tôi yêu quý họ nhất trong số gần 90 triệu người dân nước Việt.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chú ý: Điền vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Sẽ xóa những comment không phù hợp
Thinhoi001