Thứ Sáu, 11 tháng 5, 2012

Kinh hoàng cảnh báo gặm cổ du khách

(Dân trí) - Một nữ du khách Anh đã thoát chết một cách thần kỳ khi bị hai con báo lớn ở một công viên hoang dã tại Nam Phi gặm đầu, cổ, bụng và chân.



Sự việc xảy ra vào cuối tuần trước khi bà Violet D'Mello, 60 tuổi, cùng chồng đi thăm công viên hoang dã “English Premier league” ở Nam Phi. Ảnh bà Violet D'Mello trước khi bị hai con báo pêga tấn công.


Những con báo này được cho là đã được thuần hóa và du khách được phép lại gần chúng, cho chúng ăn.


Tuy nhiên bà D'Mello cho biết bà đã bị hai con báo vật xuống đất, ngoạm đầu, bụng và chân.


Sự việc kéo dài trong 3 phút trong khi chồng bà lúc đó đang đứng cách xa và mải chụp ảnh công viên.


Chính ông là người đã chụp những bức ảnh này. Mới đầu ông tưởng các con báo đang chơi đùa với bà.


Một hướng dẫn viên vườn thú đã cố gắng kéo con báo thứ hai ra khỏi bà D'Mello song con thứ nhất lại nhảy vào, tiếp tục gặm chân bà.


Chỉ khi một nhóm du khách khác tới hỗ trợ mới lôi được hai con báo ra.


D'Mello nhanh chóng được nhập viện và các nhân viên y tế cho biết bà đã vô cùng may mắn khi thoát chết.



Vũ Quý
Theo Daily Mail

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chú ý: Điền vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Sẽ xóa những comment không phù hợp
Thinhoi001