Thứ Tư, 30 tháng 5, 2012


Ông VƯƠNG ĐÌNH HUỆ không biết làm tính TRỪ?
Trần Trương

Ngày mới ngồi vào ghế Bộ Trưởng Bộ Tài Chính, Ông Vương Đình Huệ gây được cảm tình của nhiều người dân,ai cũng khen ông thẳng thắn,ngay ngắn và luôn có những câu phát ngôn làm yên lòng người.Ai cũng bảo ông này khá đây.Nhưng rồi hình bóng ông cứ mờ dần theo năm tháng Và “lờ mờ trong bóng chiều, một hình ông thấp thoáng”. Vì sao vậy?,vì những lời nói của ông và hành động thực thi công việc của ông đang “chững” lại và người ta lại thấy ông mỵ dân một cách… “lừa” ngoạn mục. Lúc đầu ông ra roi:Tôi biết hết cái ngón nghề của đám dầu khí, lãi mà cứ luôn bảo lỗ,và ông bảo dầu khí ăn của dân nên phải trả lại sự công bằng cho dân, phải hạ giá xăng dầu,anh nào không làm sẽ có người khác làm.., thế rồi lời dọa dẫm các doanh nghiệp buôn dầu khí ấy dần dần nhạt nhòa đi, mọi việc đâu lại hoàn đấy, giá xăng dầu cứ tăng dần, không thấy ông nói gì, mà cho lão Bật mã ôn Nguyễn Tiến Thỏa đứng ra đỡ đòn.Thì ra ông dọa đám buôn xăng dầu có lẽ là để cho chúng bay phải hiểu rằng khi có lãi thì phải biết…”LỄ”…ĐỘ!( mỗi độ cần có lễ). giá xăng dầu tăng 2 lần liền vừa qua mỗi lít xăng tăng 3000đ.Bây giờ giá xăng dầu thế giới đổ dốc liên tục thì ông cho giá xăng dầu xuống ..nhỏ giọt 2 lần mà chỉ có 1100đ!!!, thế mà ông bảo tôi tính toán chi li lắm, phải cân nhắc từng đồng một, vậy sao lúc tăng đến 3000đ/lít xăng thì ông hào phóng, còn lúc xuống thì “cân nhắc, tính toán chi li”? ông tỏ ra thương dân , thương cái lỗi gì,ông là kế toán trưởng của chính phủ mà chỉ thích tính “CỘNG” lợi cho doanh nghiệp vơ cho quỹ công, còn ông không biết làm tính TRỪ cho dân , mà cứ móc túi dân được chừng nào hay chừng ấy, thế thì đâu phải ông thẳng thắn , ngay ngắn gì với dân!Kiểu làm ăn này, với sự tín nhiệm của ông đang xuống dốc, với tư cách là một cử tri tôi lại muốn đề đạt với Quốc Hội lấy phiếu tín nhiệm ông, bởi cái lời nói với việc làm tiền hậu bất nhất này của ông , thì nền kinh tế rất dễ rơi vào tình cảnh “ LUÔN ĐÌNH…TRỆ” đấy, ông VƯƠNG ĐÌNH …HUỆ ạ!
Thứ ba ngày 29/5/2012
(nguồn trannhuong.com) 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chú ý: Điền vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Sẽ xóa những comment không phù hợp
Thinhoi001