Thứ Sáu, 1 tháng 6, 2012


C      Jun 1, '12 5:28 AM
for everyone



Hôm nay sinh nhật luật sư Dương Hà, phu nhân của tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ.

Từ sáng sớm đã có một người khách mang mừng chị một lẵng hoa rất đẹp.




Trong trại tù xa xôi nơi rừng thiêng nước độc, lam sơn, chướng khí. Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ đã gửi một bức thư và bưu thiếp về mừng sinh nhật vợ.

Và tiến sĩ cũng gửi thiệp chúc mừng cháu nội của mình mới chào đời. Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ đặt tên cháu nội đích tôn mình là Cù Huy Xuân Hoàng. Trong bức thư khá dài nói với gia đình, tiến sĩ Vũ có giãi bày Xuân Hoàng có nghĩa là mùa xuân huy hoàng của dân tộc.Và ông đặt tên đó cho cháu nội của mình để ước mong dân tộc sớm có mùa xuân sáng lạn.


Bé Cù Huy Xuân Hoàng, cháu nội của tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ.

Ngay trong ngày hôm nay 1/6/2012, sáng sớm đã có những người dân oan đứng ở vườn hoa Mai Xuân Thưởng với khẩu ngữ kêu oan.



Mong rằng ước nguyện của tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ, cũng là ước nguyện của bao nhiêu triệu người dân Việt Nam sớm trở thành hiện thực.
(nguồn blog nguoibuongio)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chú ý: Điền vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Sẽ xóa những comment không phù hợp
Thinhoi001