Thứ Năm, 7 tháng 6, 2012

"HỨA RỒI ĐÓ NGHE!"

Nguyễn Thế Thịnh - Một toán cướp chặn xe, dí súng vào hành khách, quát:

-Lấy hết tiền, trang sức đưa ra. Chống lại, đàn ông thì bị bắn, đàn bà thì bị hiếp!..

Một bà nãy giờ móm mém nhai trầu, ngước lên nói với tên cướp:

-Hứa rồi đó nghe!.

Thế nên, khi nghe Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Phan Trung Lý phát biểu: "Không nên áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh mà chỉ quy định người có hành vi bán dâm là vi phạm hành chính phải bị xử phạt" và nói tiếp:

-Đối tượng này nên được coi là nạn nhân, cần quan tâm, tạo điều kiện, giúp đỡ họ...

Mấy em hoa khôi, người mẫu ngồi coi ti vi, vỗ tay:

-Đại biểu Lý hứa rồi đó nghe!..



*
Đêm khuya, cả làng náo loạn khi nghe tiếng bà già 80 tuổi sống cô đơn la:

-Bớ làng, tôi bị hiếp dâm!.

Mọi người chạy đến, đèn đuốc sáng trưng, bốn bề vắng vẻ. Trưởng thôn quát:

- Sao giữa khuya bà la bị hiếp dâm mà có thấy gì đâu?.

Bà già thản nhiên đáp lại:

-Cuộc đời ai chả có ước mơ!.

Trên nghị trường, các Đại biểu thi nhau lập luận cần bỏ phiếu tín nhiệm và bất tín nhiệm quan chức cao cấp, anh Kim Jung Nam vừa gõ nhịp lên bàn vừa cười mỉm:

-Cuộc đời ai chả có ước mơ!..

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chú ý: Điền vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Sẽ xóa những comment không phù hợp
Thinhoi001