Chủ Nhật, 10 tháng 6, 2012

KHẨU HIỆU VUI


Cứ chúi mũi vào kiếm tiền đến độ căng thẳng, chả để ý gì đến xung quanh lâu rồi. Sáng nay rảnh đi cafe bỗng nhìn mấy cái khẩu hiệu xung quanh phố nhà mình bỗng dưng được sả sì trét, hề hề, pót lên đảm bảo ai xem xong không cười khinh khích, cười rúc rích thì ...đảm bảo bị chai cảm xúc rồi. Xem nhé :


DIỆT CHUỘT LÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CỘNG ĐỒNG . Cấm đỗ thì thì kệ cấm đỗ, đường phố nhà mình chứ của ai ?


MỪNG ĐẢNG MỪNG XUÂN ( trái ) TINH THẦN NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐỘNG 1-5 BẤT DIỆT !(giữa) CHỨC MỪNG NĂM MỚI 2012 9 ( phải) . Mường tượng ra vị quản lý cái chợ này là một mụ sồn sồn, béo ị, tay và cổ đeo đầy nhẫn và vòng, mặt bự son phấn, móng chân móng tay đủ các màu ngũ sắc.


HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH . Biển làm sơ sài quá mức, tay nào quản lý cơ quan này vô cùng cẩu thả.


AN TOÀN GIAO THÔNG TRÁCH NHIỆM CỦA MỌI NGƯỜI ( câu này khó hiểu quá, chả biết ý ra sao ? chắc bố nào nhà thầu cắt dán đã ăn bớt mất chữ " LÀ" giữa chữ " THÔNG " và chữ " TRÁCH".)



( Trên ) CÔNG AN NHÂN DÂN VÌ NƯỚC QUÊN THÂN VÌ DÂN PHỤC VỤ (dưới : ) Món mới ! chỗ này tập kết rác và xe rác đỗ hàng ngày, thối và khai kinh khủng, ngay cổng sân vận động Hà đông ( xe rác đang đỗ thành hàng)


DIỆT CHUỘT LÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CỘNG ĐỒNG . Treo ngay chợ Hà đông, thán phục tay nào nghĩ ra cái khẩu hiệu này.


Đọc đau cả mắt vì cái băng vải bạc phếch các bố còn cố tái sử dụng : HÃY DÀNH CHO TRẺ EM NHỮNG SÂN CHƠI AN TOÀN LÀNH MẠNH ( an toàn lành mạnh nghĩa là chi nhỉ, hay thiếu dấu phẩy ? )


Ngân hàng lắm tiền có khác, nhiều pano khẩu hiệu to đùng.


Kho bạc giàu thế nhưng tiết kiệm, biển hiệu rất nhỏ gọn nhưng không kém phần long chọng.


Ôi Hà tây - tên Quê mình vẫn còn này !


ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN PHƯỜNG NGUYỄN TRÃI QUYẾT TÂM THỰC HIỆN TỐT CHƯƠNG TRÌNH 04 CỦA QUẬN ỦY HÀ ĐÔNG VỀ "TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐÔ THỊ" . Ông chính quyền đi đâu để quận ủy làm thay ?


Cổng chợ Hà đông rất vui mắt.


NGÀY MÔI TRƯỜNG THẾ GIỚI (xuống dòng) Kinh tế xanh : có vai trò của bạn.
( Đọc xong hiểu ...ngất liền)


Biển chỉ dẫn bị bọn trẻ con đu vào tập thể dục hay sao mà nghiêng ngả ngả ngớn thế này ? mà sao cảnh sát biển Việt nam lại nằm ở trung tâm Thành phố hè ? sao không ở gần bờ biển nhỉ ?


NHIỆT LIỆT HƯỞNG ỨNG TUẦN LỄ DIỆT CHUỘT BẢO VỆ MÙA MÀNG
Mấy bố treo khẩu hiệu lười không mang về quê mình, nơi có thóc lúa mới có nhiều chuột chứ ở phố thị thì mùa màng là mùa gì ? hay là mùa dự án ?


Cửa rạp đang quảng cáo phim mới, quán bún riêu trên hè có xe để chật lòng đường.

Còn nhiều biển hiệu, khẩu hiệu nữa rất có giá trị xả sì trét, để pót lên dần dần cho bà con cùng xả cùng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chú ý: Điền vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Sẽ xóa những comment không phù hợp
Thinhoi001