Chủ Nhật, 10 tháng 6, 2012

Rộn ràng không khí đón Ơ-rô


Posted by  on 5/31/12

 Khi giới hâm mộ trái bóng tròn đang hồi hộp chờ ngày khai mạc Ơ-rô thì tại Việt Nam, công tác chuẩn bị cũng đã lên đến thời kì cao độ.
Tại khu chợ Nam Thành Công, Hà Nội, một số bà nội chợ đã bị bắt gặp mua nhiều chân gà, mực khô để tích trữ cho mùa hò hét trong sự hỉ hả của những người bán hàng kiêm ảo thuật gia.
Tập đoàn phân phối văn hoá phẩm thể thao đã thay pin cho các loa phóng thanh di động và thay lốp cho hàng loạt siêu xe đạp trên địa bàn cả nước.

Nhiều khán giả thủ đô rất kén chọn từ nhỏ, quay lưng với Vi-lích và chỉ xem bóng đá quốc tế
Trên mặt trận cá nhân, càng gần ngày bóng lăn, số lượng các mối tình và các cuộc hôn nhân lâm vào bế tắc càng tăng cao. Nhiều chị em đã lên kế hoạch đi nghỉ hè với nhau do những người đàn ông trong cuộc đời họ quyết tâm bám trụ trước màn hình ti-vi. “Điều này làm tôi nhớ lại buổi phát sóng phần thi áo tắm trong các cuộc thi hoa hậu. Có khác chăng là áo tắm chỉ chừng 10 phút là hết còn Ơ-rô nó kéo dài tới hàng tháng trời” – một bạn gái ngậm ngùi chia sẻ.
Ở các công sở, số người đăng kí nghỉ hè vào tuần cuối tháng 6 và tuần đầu tháng 7 tăng 100% so với cùng kì năm trước. Tuy nhiên không phải ai cứ muốn nghỉ là được. Anh Đại_gia_chơi_Diablo_3, chuyên viên lập trình, thở vắn than dài vì anh đã lỡ dùng hết ngày phép trong năm để cứu thế giới, không biết phải làm thế nào mới xem được Ơ-rô.
Đam mê trên trình của anh Đại_gia_chơi_Diablo_3 phải kể đến ông Dương Chí Dũng, nguyên chủ tịch tổng công ty hàng hải Việt Nam Vi-na-lai. Để tránh bị vợ con, báo chí, cấp dưới, cấp trên làm phiền trong khi đang thả hồn theo trái bóng, ông đã cắt đứt liên lạc, giấu kín tông tích với tất cả mọi người, bỏ việc đi xem Ơ-rô. Được biết Vi-na-lai đã đăng thông báo “Tìm chủ tịch lạc” đi cả quốc tế, nhưng sẽ rất khó khăn để tìm ra ông Dũng trong một rừng cổ động viên.

Ông Dương Chí Dũng (góc dưới bên trái)
Trong giới học trò, tình hình không kém cam go. Nhiều phụ huynh có con thi đại học cho biết các sĩ tử đang vừa học thi vừa phụng phịu: “Bố mẹ mà đẻ con muộn 1 năm có phải tốt hơn không?”  Các thí sinh lớp 13, 14 thì không còn cách nào ngoài việc tiếc nuối những cơ hội đã bị bỏ lỡ hay do phản ứng trọng tài mà bị đuổi khỏi sân trong kì thi trước.
Một số giáo viên luyện thi môn sử lúng túng không trả lời được câu hỏi của học sinh :”Hoàn cảnh nào dẫn đến việc Ơ-rô tổ chức đúng năm em thi đại học?” hay “Hoàn cảnh ra đời và ý nghĩa lịch sử của việc Tây Ban Nha thắng Đức 1-0 năm 2008?

"Rô-ben đá trượt phạt góc là do anh kém vật lí hay kém tâm lí?"
Trong khi đó, phong trào toán học ứng dụng đang len lỏi đến từng góc phố và mọi ngõ ngách. Anh em họ hờ với nhà cá cược quốc tế Uy-li-am Hin, anh Uy-li-lam-Trường, Việt kiều ở Mỹ Tho, chuyên ngành toán xác suất, cho biết anh và nhiều đồng nghiệp đang rất bận rộn trong những ngày nà, vì “Ơ-rô mà không cá cược thì cạp đất mà ăn.”
Cộng tác với anh Uy-li-Lam Trường, nhà văn Năm Câu vừa uống bia Tai-gơ vừa ngâm nga:
Đức bên này Pháp bên kia
Ri-bê-ri chỗ chia lìa vào gôn
Ơ-rô tổng lực một hồn
Rô-bần nô nức bồn chồn bám biên
 
Tuyển Anh chinh phụ đào tiên
Ru-ni nón lá vay tiền Man U
Xin-va bạc mệnh nghìn thu
Chấn thương sum hợp phiêu du thẻ vàng
 
Tây Ban Nha thích chuyền ngang 
Dân chơi phạt góc bàng hoàng sút xa
Gió đưa cành trúc la đà 
Sập bẫy việt vị chủ nhà Ba Lan  
 
Đời người đưa đẩy cánh diều 
Xứ Gan bay bổng phiêu diêu diệu kì
Áo chàm đưa buổi phân ly
Nằm sân Rô điệu nhu mì mút tay
 
Qua phân tích kĩ càng cộng với sự tham vấn của các nhà ngoại cảm, anh Trần Lực Cười, sau khi nhận lại giấy tờ xe khu vực phố Đặng Dung trả lời: “Bài thơ tiên này khẳng định rằng năm nay Hà Lan sẽ về nhì, Bồ Đào Nha khó vô địch, Ơ-rô mệnh âm thắng dương, nên chắc chắn trên khán đài sẽ có một số cổ động viên vô cùng hấp dẫn mỗi khi đội Anh thi đấu.” Anh cho biết anh có niềm vui khi xem bóng đá cùng bạn bè là cố tình nói tên cầu thủ chuẩn theo tiếng nước của họ để mọi người không hiểu, như “Bi-a” thay vì “Vi-la”, hay “Cha-bi” thay vì “Xa-vi”, nhưng anh vô cùng bực dọc với các bình luận viên vẫn gọi “Rốp-ben” của anh là “Rô-bần”, hoặc gọi tên ông huấn luyện viên đội Pháp là “Lô-găng Bờ-lăng” bằng giọng mũi kiểu người Pa-ri.

Cô Che-rin Câu, bạn gái của danh thủ Át-li Câu, thể hiện thế mạnh của cổ động viên đội tuyển Anh
Trong khi đó, tại Vác-xa-va, thủ đô Ba Lan

Anh Hoàng Hối Hận đã tranh thủ pốt ảnh tự sướng gửi về trong sự ghen tức của của anh Lực Cười và nhiều đồng nghiệp

(nguồn tinkhotin) http://tinkhotin.com/?p=2906

------------------------------------------------------------------------
Chú ý: Nhấn vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
           Sẽ xóa những comment nói tục
           Thinhoi001

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chú ý: Điền vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Sẽ xóa những comment không phù hợp
Thinhoi001