Thứ Sáu, 18 tháng 5, 2012


                                      May 17, '12 11:50 AM
for everyone

Nhà kẹp giữa ông lò rèn và lão thợ mộc, chí chát suốt ngày.
thế rồi một hôm lão thợ rèn sang nhà chào: em sắp chuyển nhà, nên sang chào bác. Hàng xóm bao nhiêu năm nay, khi đi phải có
lời.
ông vui, thế là bớt được một thằng chí chát đinh tai, mời lão chầu bia coi như tống tiễn.
Chiều, anh chàng thợ mộc sang chào cũng với nội dung chuyển nhà , Lần này thì ông cả mừng. Hai hàng xóm cùng chuyển một lúc, thế là thoát cái nạn ầm ĩ đinh tai mấy chục năm ngay. Ông lại chúc mừng thợ mộc bằng bữa bia toái loái.
Nhưng rồi sáng hôm sau vừa bảnh mắt đã nghe tiếng chí chát xoèn xoẹt như ở đây chưa hề có chuyện gì thay đổi. Ông bước vội ra sân, lúc này thì hiểu ra rồi. Thì ra lão thợ mộc và anh chàng thợ rèn đổi nhà cho nhau!
Sớm nay lướt mạng thấy bác Trọng báo tin sốt rẻo: Lập Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng thuộc Bộ Chính trị, tự nhiên lại nhớ chuyện hai lão đổi nhà này. Rõ khỉ!
(nguồn dongngan's site)

1 nhận xét:

  1. Khỉ thật! Bình mới rượu cũ chắc không ngon rồi ???

    Trả lờiXóa

Chú ý: Điền vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Sẽ xóa những comment không phù hợp
Thinhoi001