Thứ Tư, 9 tháng 5, 2012

Độc đáo, hài hước hội chọi dê trên Cao nguyên đá

(VOV) - Những con dê hàng ngày vẫn được các gia đình người Mông, Dao, Tày chăn thả trên khắp vùng cao nguyên đá nay về hội với một vai trò hoàn toàn mới, đấu sỹ dê

Mèo Vạc, Hà Giang là một phần của vùng Công viên địa chất toàn cầu, cao nguyên đá Đồng Văn nổi tiếng, là nơi sinh sống của cộng đồng 16 dân tộc với những nét văn hóa truyền thống vô cùng đa dạng.
Tháng 3 lên Mèo vạc, du khách sẽ được hòa mình vào không khí lễ hội chợ tình Khau vai vô cùng độc đáo, xem lễ hội cầu mưa của người dân tộc Lô Lô, hội chọi bò và đặc biệt là chúng kiến hội chọi dê của cộng đồng các dân tộc vùng cao Mèo Vạc.
Hội chọi dê là một phần của tuần lễ văn hóa du lịch Chợ Tình Khau Vai diễn ra vào cuối tháng 3 hàng năm. Hội chọi dê là nét văn hóa đặc sắc có lẽ chỉ có ở vùng cao nguyên đá này.
Những con dê hàng ngày vẫn được các gia đình người Mông, Dao, Tày chăn thả trên khắp vùng cao nguyên đá nay về hội với một vai trò hoàn toàn mới, đấu sỹ dê.
Vào mùa hội, những người nuôi dê chọn những con dê đực to nhất, khỏe nhất và dũng mãnh nhất trong đàn để đến hội tham gia thi đấu.
Đây là một thú chơi dân gian mang mầu sắc lễ hội truyền thống và mang cả ý nghĩa tâm linh, mang lại may mắn cho những người chăn nuôi trên vùng cao nguyên thiếu cỏ vốn chỉ có đá và đá này. Chính vì vậy, những người chăn dê coi chiến thắng này như sự khích lệ, mang lại may mắn cho một năm chăn thả.
Sới chọi dê là một khu đất tròn bằng phẳng trên sườn núi được giới hạn bời một hàng cọc tre và chăng giây thừng bao quanh làm khu vực thi đấu.
Sới nằm ngay đầu con đường vào bản Khau Vai, xã Khau Vai. Khi một trận đấu bắt đầu, cảm giác đầu tiên với bất cứ ai xem là sự dũng mãnh và gay cấn của trận đấu được thể hiện qua âm thanh va chạm khô khốc của những cặp sừng chọi vào nhau chát chúa.
Những pha nhấc phần thân trước để lấy đà từ trên cao rồi lao thẳng về phía đối phương tạo ra va chạm vô cùng mạnh mẽ. Bất cứ "đấu sỹ dê" nào bị "dính" một đòn này cũng đều phải chịu thất bại cùng những vết thương trầy máu.
Tuy khốc liệt như vậy, hội chọi dê cũng không vì vậy mà kém phần hài hước, những chiến thắng độc nhất vô nhị chỉ có trong hội chọi dê khiến cho du khách bật cười vô cùng sảng khoái.
Trước trận đấu, các "đấu sỹ dê" thong thả nghỉ ngơi cùng trẻ chăn dê trên sườn núi.
Một "đấu sỹ dê" đang được chủ đưa vào sới.
Thăm dò đối thủ.
Cú húc trực diện của 2 "đấu sỹ dê" làm vạch vôi tung bui trắng xóa.
Một miếng khóa sừng đối thủ của "đấu sỹ dê" số 15.
Đấu sỹ số 16 phản công bằng một cú húc mạnh vào bên tai đối thủ số 15.
Những cú nhấc người lấy đà rồi bổ xuống đối phương rất mạnh, tiếng những cặp sừng va vào nhau chát chúa sau mỗi miếng đánh như thế này.
Những pha khóa sừng và ghì nhau như thế này có khi kéo dài suốt cả trận đấu.
Cả 2 "đấu sỹ dê" số 17-18 lao vào nhau ngay khi bắt đầu trận chiến.
Các cặp đấu gặp nhau thông qua bốc thăm nên vấn đề hạng cân là...không hề quan trọng.
Nhiều "đấu sỹ dê" tuy nhỏ hơn đối thủ nhưng vẫn đối đầu trực tiếp không hề lùi bước.
Cả hai đấu sỹ đều lấy đà rất mạnh để tấn công và hạ gục đối phương.
Sau cú húc mạnh của đấu sỹ số 16, đấu sỹ số 25 chỉ còn một đường.....bỏ chạy.
Điều hài hước khiến cho du khách tham quan có những trận cười không ngớt là nhiều đấu sỹ sau khi giành chiến thắng liền đòi "sở hữu" kẻ bại trận.
Có lẽ chưa thỏa mãn với trận đấu trong sới, cặp đấu sỹ này dẫn nhau ra ngoài sới đấu để thi đấu thêm "hiệp phụ" theo kiểu đấu "giang hồ quan trọng thắng thua, không cần giải thưởng". 
Cuối vòng đấu, "ông bầu" và "đấu sỹ dê" cùng hồ hởi giao lưu với du khách tham quan.

CTV Vũ Thanh/VOV online

Tận mắt xem màn chọi... dê cụ "độc nhất vô nhị"

- chuyên mụcTin Tức|Sự Kiện Hàng Ngày |
Thi đấu không kể trong hay ngoài sới, sử dụng chủ yếu những đòn đánh móc, vồ… là những hình ảnh chỉ có ở hội chọi dê lần đầu tiên được tổ chức tại huyện Mèo Vạc (Hà Giang).
 
 Ngay từ sáng sớm, 27 "cụ" dê đến từ 17 xã đã có mặt tại xã Khâu Vai (huyện Mèo Vạc, Hà Giang) để tham dự hội chọi dê.
 
Các thí sinh được đánh số báo danh.
 
 Nhiều cụ dê khi chưa có hiệu lệnh của trọng tài đã lao vào nhau bất chấp sự ngăn cản của chủ.
 
Các cụ dê tham gia thi đấu sẽ đấu loại trực tiếp.
 
Chọi dê thu hút nhiều người tới theo dõi.
 
Cân nặng trung bình từ 35 kg đến 40 kg.
 
Dê thi đấu trong sới hình tròn, có diện tích 18 m2.
 
 Luật chọi dựa số lần vồ và những đòn đánh (đòn chủ yếu móc bằng sừng).
 
Dê đang đánh trong sới bỗng bỏ chạy khiến chủ dê phải khó khăn lắm mới bắt lại được.
 
Hai cụ dê khi vào sới sẽ đánh tới khi nào một bên bỏ chạy. Thời gian chọi được quy định trong khoảng 10 phút nếu cả hai không chọi hoặc đánh quá lâu, trọng tài sẽ cho rút thăm để phân thắng thua. Cặp dê này đánh hăng đến mức ra khỏi sới đấu, trọng tài và chủ dê phải cố gắng lắm mới đưa hai cụ vào lại sới.
Nhiều cụ hung hăng tới mức hết giờ đấu nhưng vẫn tìm đối thủ bên ngoài.
 
Bên cạnh vẻ hung hăng, đây là hình ảnh vì sao lại gọi động vật này là “dê” .
 
Chủ dê Thò Vả Sính đang chăm sóc cho cụ dê do đánh quá hăng bị chảy máu ở sừng.
 
Niềm vui của chủ dê thắng cuộc.
Theo infonet
 (nguồn VOV)

1 nhận xét:

  1. Một nét văn hóa vùng cao nguyên bắc kỳ...

    Trả lờiXóa

Chú ý: Điền vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Sẽ xóa những comment không phù hợp
Thinhoi001