Thứ Tư, 16 tháng 5, 2012




CHUYỆN CƯỜI...TẬP THỂ


Bà con Văn Giang hồ hởi ra cánh đồng vừa bị cưỡng chế canh tác tập thể
Bà con nông dân Văn Giang quả là có khiếu hài hước. Mới vừa bị cưỡng chế cho tời bời, ruộng vườn mất sạch, có người còn bị đánh cho thừa chết thiếu sống thế mà sau đó mươi hôm lại hồ hởi kéo nhau ra đồng gieo trồng tập thể ngay trên mãnh đất vừa bị cưỡng chế. Hài hước hơn nữa là những người nông dân nầy tuyên bố sẽ cùng canh tác và cùng hưởng chung thành quả lao động của mình trong tương lai. Thế là vào hợp tác hóa, thế là tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội rồi còn gì. Sau nầy đố thằng phản động nào mà dám đụng vào cánh đồng XHCN nghĩa nầy được. Muốn chống lại chế độ à?
Vui không chịu được.


Trong cái khí thế đi lên đầy hưng phấn ấy, bà con chợt tập thể nhớ lại nhà đài, cái nhà đài duy nhất cử phóng viên xuống tận hiện trường trong ngày cưỡng chế khói lửa để rồi hai phóng viên ấy bị đánh cho tơi bời không chút xót thương. Thế là bà con lại tập thể kéo lên tận Hà Nội với quà cáp rất ư tập thể là hoa và bắp, đến thăm viếng, động viên hai phóng viên bị nạn và tập thể cám ơn nhà đài.
Lại chuyện hài hước tự nó diễn ra. Nhà nước XHCN xây dựng trên cơ sở tập thể hóa, cái gì cũng đưa vào tập thể. Nào quyền làm chủ tập thể, nào chủ sở hữu tập thể, nào tập thể lãnh đạo, nào làm ăn tập thể... Thế mà thấy bà con ta tập thể kéo tới là sợ hết hồn. Chủ nhà đài thì trốn mất tăm, không ai dám ra tiếp chỉ có anh nhà báo bị đánh tranh thủ ít phút ra gặp bà con. Còn ở bên ngoài thì xe bít bùng kéo đến dàn quanh ầm ầm như mô tả của cụ bà Lê Hiền Đức:

Bà con mang hoa và bắp vào trong thì công an kéo đến bên ngoài

"Cuộc gặp đã kết thúc sau khoảng 15 phút, ngoài đường trước cổng VOV, có đến hai xe của công an phường chuyên để dẹp trật tự và một xe 5 chỗ của quân đội, một xe car 45 chỗ của quân đội cũng " vô tình " đến nhà đài để làm việc"
Ha ha ha, sao mà sợ bà con ta đi thăm viếng tập thể thế không biết!

Bà con Dương Nội đi dạo tập thể
Chưa hết chuyện hài. Cùng lúc đó, bà con Dương Nội đang kéo nhau đi chơi tập thể ngang qua vườn hoa Mai Xuân Thưởng, thế là bị công an vô cớ bắt tập thể lên xe. Nghe cụ bà Lê Hiền Đức tường thuật trực tiếp chuyện khôi hài nầy:

- Bà con gọi điện cho biết : công an đang chở bà con Dương Nội về số 6 Quang trung - trụ sở của công an Hà nội tại Hà đông.
- 11.30 bà con Dương nội cho biết : công an đưa bà con bị bắt lên xe thùng về số 1 Ngô Thì Nhậm, tuy nhiên bà con không đồng ý xuống xe, yêu cầu công an Hà Đông phải lập biên bản về việc bắt người đi bộ trên phố. Bà con cương quyết sẽ sinh hoạt trên xe thùng của công an. ( quá đúng, đâu phải cứ muốn bắt là bắt rồi thả là thả)
- 12.10 bà con cho biết : gần năm chục công an đang lao lên xe cưỡng chế bà con xuống khỏi xe, tình hình đang rất hỗn loạn. ( cái nầy là kịch tính lên cao trào)
-12.45 bà con Dương nội thông báo : công an đã thả tất cả bà con ra, bà con hiện đang quay về khu Ba Đình để lấy xe máy, xe đạp gửi trên đó.
Ha ha ha, nghe vui còn hơn là nghe tấu hài.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chú ý: Điền vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Sẽ xóa những comment không phù hợp
Thinhoi001