Thứ Tư, 23 tháng 5, 2012


Hà Nội tiếu lâm truyền kỳ (Kỳ 55)
Vũ Duy Chu

( Sưu tầm & sáng tác)

NHÀ TAI HỌC CỰC KÌ

I
Một ông béo ngồi cắt tóc than phiền với ông thợ cắt tóc:
- Bác này, vài năm nay không hiểu tại sao tai em nhiều ráy thế chứ lị. Tháng nào em cũng phải hai lần lấy ráy, không lấy, ngứa chịu không nổi.
Ông thợ thủng thẳng:
- Có gì đâu, tại chú họp hành nhiều quá, tai nhiều ráy là đúng rồi. Bất cứ cái gì, kể cả tiền bạc, nhiều quá cũng không tốt đâu. Tai bị nghe nhiều quá cũng thế.
Ông béo giật mình:
- Thật thế hả bác? Mà sao bác biết em họp hành nhiều quá? Ma xó cái nhà bác này!
Ông thợ lại đủng đỉnh:
- Ma xó cái gì? Hồi còn làm việc tôi cũng họp hành liên miên, tháng nào cũng phải đi lấy ráy tai hai lần, hệt như chú bây giờ. Từ ngày về tôi hưu tai sạch bong, bói không ra một tí vảy ráy.
Hí…hí…hí…

II
Tháng sau, ông béo quay lại tiệm hớt tóc lấy ráy tai, thắc mắc với ông thợ:
- Lần trước bác bảo em rằng nhiều họp hành thì nhiều ráy tai. Vậy mà khi em kể cho thằng bạn em nghe thế, nó gạt phắt đi. Nó còn bảo bác nói điêu. Thằng này họp hành khiếp hơn em nhiều. Có tuần cái bảng lịch công tác của nó treo ở phòng làm việc toàn thấy họp…họp…họp. Thế mà nó bảo tai nó chả có ráy gì sất, lạ!
Ông thợ thủng thẳng:
- Thằng bạn chú phải nặng tới tám mươi mấy, chín mươi ký, đúng không?
Ông béo giật mình:
- Sao bác biết bạn em nặng gần chín mươi kí, tài thế? Cứ như thánh phán!
Ông thợ cười mỉm:
- Thằng bạn chú có cái bụng phệ, đi hai tay vẫy vẫy ra phía sau, lạch bạch như bơi trên cạn, đúng không?
Ông béo trợn tròn mắt:
- Em lạy bác! Vợ nó gọi nó là vịt cồ mà bác.
Ông thợ lại thủng thẳng:
- Thằng bạn chú ăn rất khỏe.
Ông béo đứng phắt dậy:
- Trời ơi trời! Nó ăn khỏe lắm. Xin bác nhận của em ba lạy!
Ông thợ vẫn thủng thẳng:
- Động tác nhai làm xương hàm chuyển động, kéo theo sự chuyển động các cơ mặt, cơ thái dương. Sự chuyển động này giúp làm bong ráy tai và đẩy chúng trôi dần ra vành tai, rồi tự rơi ra ngoài. Thằng bạn chú tuy họp hành liên miên nhưng bù lại hắn nhai rất nhiều, rất khỏe. Như thế thì tai nó làm gì còn tí ráy nào, đúng không?
Ông béo chắp tay:
- Ối trời! Quá khoa học, rất cơ sở khoa học trời ạ! Xin bác nhận thêm cho em ba lạy nữa! Bác đúng là Nhà Tai học cực kì. Hí…hí…
Sài Gòn, 23.5.2012
VDC
( Còn tiếp)
Thứ ba ngày 22/5/2012
   (nguồn trannhuong.com)  

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chú ý: Điền vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Sẽ xóa những comment không phù hợp
Thinhoi001