CỤ TỔNG VÀ TRỢ LÝ
Cụ
Tổng: Trợ lý đâu? Trợ lý đâu ?
Trợ lý: Dạ,
bẩm Cụ, có con đây !
Cụ Tổng: Từ
ngày ta phát động chỉnh đốn để làm trong sạch đội ngũ quan lại của triều đình,
dư luận có ý kiến gì không ?
Trợ lý: Dạ,
một số người cũng mừng vì bây giờ nạn quan chức tham ô, nhũng nhiễu dân nhiều
quá nên rất cần chỉnh đốn ạ ! Thế nhưng những người già dặn thì họ lại hoài
nghi, họ bảo "để chờ coi" và họ còn nói " Đốn ai ? Ai đốn ? Bây giờ đốn ai ? " ạ
!
Cụ Tổng: Thế
họ là những ai ?
Trợ lý: Dạ,
họ là những cán bộ về hưu, rồi bọn bloggers ạ !
Cụ Tổng: Sao
lại tin vào bọn bloggers mà không tin vào báo chí chính thống ?
Trợ lý: Dạ,
vì bọn bloggers chúng thông tin cũng rất chính xác mà không bị kiểm duyệt, bóp
méo như một số báo chính thống ạ !
Cụ Tổng:
Thôi được rồi, ta cũng nên nghe bằng hai tai vậy! Thế vụ Lang Tiễn, bọn
bloggers có nhắc gì đến ta không ?
Trợ lý: Dạ,
chúng nhắc nhiều lắm ạ ?
Cụ Tổng:
Chúng nhắc như thế nào nói hết ta nghe !
Trợ lý:
Ngay từ khi mới xảy ra vụ Lang Tiễn, có kẻ đã kiến nghị trên blog rằng "
Chỉnh đốn nên bắt đầu từ Lang Tiễn" ạ ! Rồi có kẻ còn bảo, cơ hội chỉnh đốn mà
bách tính đã tạo ra ngon ăn như vậy sao giờ này Cụ chưa lên tiếng ạ !
Cụ Tổng: Bọn
chúng đúng là bọn thất phu chả có bản lĩnh gì cả. Làm quan lớn là phải biết cắn
răng thực hiện lời răn của Phật "Nhẫn, nhẫn, nhẫn" chứ để tư tưởng trên cơ bắp
thì nguy. Ta nói cho ngươi nghe: Trước đây, khi thiết triều, bao nhiêu quan lớn
nhỏ bất bình vì bọn nước lạ cướp tàu, đánh ngư dân của ta trên biển mà ta vẫn
bình tâm như không và chỉ bằng một câu "Tình hình trên biển không có gì mới !"
thế là dẹp yên được sóng gió triều đình đấy !
Trợ lý:
Chính vì vậy mà giới bloggers đang bức xúc, sao đến giờ này mà Cụ chưa khai đao
đấy ạ ?
Cụ Tổng:
Ngươi nói đến đao làm cho ta bủn rủn cả chân tay. Ta vốn là dân lú luận,
quen cầm bút, nói viết thì còn tạm được, chứ làm thì....đến cắt tiết gà ta còn
sợ, nói chi đến việc đao kiếm.
Trợ lý:
Vậy, thưa Cụ, thế thì phải chỉnh đốn bằng cách nào ạ ?
Cụ Tổng:
Chỉnh đốn là nâng cao nhận thức. Chỉnh đốn là học tập và làm theo các tấm gương
tiền bối. Chỉnh đốn là thực hiện các cuộc vận động "đa không". Chỉnh đốn là ra
chỉ dụ, sửa đổi điều lệ, cơ chế. Chỉnh đốn là...là...
Trợ lý: Dạ,
theo con thì phải chỉnh đốn ngay từ trên cao chứ chỉ chỉnh đốn là là thì chả có
ý nghĩa gì đâu Cụ ạ !
Cụ Tổng:
Ngươi chưa nghe ta nói hết câu, ý ta là phải chỉnh đốn tư tưởng,
ngươi hiểu chưa ?
Trợ lý:
Thưa cụ, cụ cho phép con được nói thẳng ạ ?
Cụ Tổng: Ta
cho phép, ngươi cứ nói.
Trợ lý:
Vâng, cũng chính vì vậy mà có blogger đã ví Cụ nhu mì như ông giáo làng
đấy ạ !
Cụ Tổng: Vậy
để thay đổi hình ảnh đó và để công cuộc chỉnh đốn có hiệu quả, ta phải làm gì
?
Trợ lý:
Theo thiển ý của con, với cương vị của Cụ, Cụ cho thiết triều để cách
chức ngay lão quan đầu xứ Phỏng Hài, rồi ra lệnh cho xứ Phỏng Hài cách chức ngay
lão quan đầu huyện Lang Tiễn đi, thế là xong ạ !
Cụ Tổng: Chỉ
đơn giản thế sao ?
Trợ lý:
Vâng chỉ đơn giản thế thôi, không khó như ngày xưa Khổng Minh gạt lệ chém Mã Tốc
đâu ạ !
Cụ Tổng:
Người cũng rành Tam Quốc đấy nhỉ ? Nhưng để ta còn tính đã !
Trợ lý:
Vâng, kính mong Cụ tính cho nhanh kẻo qua mất cơ hội đấy ạ !
Được đăng bởi Trần Ngọc Sơn
vào lúc 21:31
Thứ ba, ngày 08 tháng năm năm 2012
CHUYỆN CUNG ĐÌNH: CUỘC VẬN ĐỘNG NGUYỄN Y VÂN !
Nhà vua: Hiện nay một bộ phận
không nhỏ quan lại đang tham nhũng sách nhiễu, đe dọa sự tồn vong của quốc gia,
chúng ta phải quyết liệt đấu tranh để thanh lọc bộ máy, lấy lại lòng tin của
trăm họ!
Cận thần: Vâng, để hạ thần cho
điều tra xem bộ phận không nhỏ này cụ thể là bao nhiêu đứa, đứa nào tội phải
trảm thì cho trảm hết bất kể là hoàng thân quốc thích!
Nhà vua: Khoan, khoan, khoan!
Không phải diệt nhiều tham quan là chống được tham nhũng sách nhiễu đâu, làm
không khéo lại gây rối loạn nội bộ thì nguy!
Cận thần: Vậy, thưa bệ hạ, phải
thanh lọc bộ máy bằng cách nào ạ ?
Nhà vua: Thanh lọc bằng cách
phát động rộng rãi cuộc vận động chỉnh đốn và tu thân cho tham quan.
Cận thần: Bẩm bệ hạ, bọn tham
quan tham như gấu đói, ác như hổ dữ thì làm sao chỉnh đốn và tu thân cho được ?
Vậy bệ hạ đã đặt tên cho cuộc vận động chỉnh đốn này chưa ạ ?
Nhà vua: Ta nghĩ mãi những chưa
tìm được từ hay để đặt tên cho cuộc vận động này. Ngươi có cao kiến gì không
?
Cận thần: Bẩm bệ hạ, theo thiển
ý của hạ thần thì nên đặt tên cho cuộc vận động này là cuộc vận động Nguyễn Y
Vân ạ!
(sơn-thi-thư blog)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Chú ý: Điền vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Sẽ xóa những comment không phù hợp
Thinhoi001