Thứ Năm, 21 tháng 6, 2012


Hà Nội tiếu lâm truyền kì (kì 63)
Vũ Duy Chu

( Sưu tầm & sáng tác)

ĐỪNG LÀM PHIỀN THÁNH
Hai quan bà tâm sự. Bà gầy bảo bà béo:
- Em nghe nói năm rồi anh chị trúng mười mấy, hai chục tỉ. Em mừng cho anh chị. Nhà em thì thua đậm mấy quả liền, tí nữa thì còn vướng vào vòng lao lý nữa chị ơi.
Bà béo thủng thẳng:
- Chị biết chứ. Nhưng ông xã em còn nguyên ghế thì lo gì em, vài tỉ… chuyện nhỏ. Thế đầu năm rồi vợ chồng em có đi lễ ở đâu không?
Bà gầy nhanh nhẩu:
- Có, có chị ạ. Vợ chồng em sắm lễ lên Đền Sóc xin Đức Thánh Gióng phù hộ, che chở... Nghe chừng…
Bà béo ngắt lời:
- Ối xời ơi! Cầu xin tài lộc, vay mượn tiền bạc thì phải đến Đền thờ Bà Chúa Kho trên núi Kho, Bắc Ninh chứ em. Tháng Giêng hàng năm, dân chúng, ông to bà lớn lên lễ nườm nượp, chen vào chen ra tắc đường cả mấy cây số, em không biết ư? Bà Chúa nhiều tiền vô kể, vay bao nhiêu chả được.
Bà gầy buồn rười rượi:
- Khổ, hồi tháng Giêng em cũng bàn với nhà em sằm lễ lên Bà Chúa Kho đấy chứ. Nhưng nhà em bảo người ta mới gắn tim và làm lễ yểm tâm vào tim cho tượng Thánh Gióng và ngựa của Ngài hồi tháng 9 kia kìa. Thánh càng linh thiêng…
Bà béo bức xúc:
- Thế chả nhẽ bao nhiêu các vị tổ tiên, các vị Thánh có công với đất nước mình chưa được gắn tim thì ít linh thiêng, hả? Thánh Gióng vẫn linh thiêng xưa nay. Nhưng nói cho ngay, Ngài chỉ hiển linh tái thế khi đất nước có giặc ngoại xâm thôi em ạ. Đấy là công việc chuyên môn của Ngài mà lị. Ngài không bao giờ quan tâm, vương vấn danh lợi tầm thường đâu…
Bà gầy ngạc nhiên:
- Xời ơi xời! Thảo nào, đi lễ về rồi mà tiền bạc của em cứ đội nón ra đi, không sao giữ được. Nhưng làm sao chị biết rõ là Đức Thánh không bao giờ vương vấn danh lợi?
Bà béo sửng sốt:
- Trời đất! Thế ra em không xem Lễ Khánh thành tượng đài Thánh Gióng trên tivi ư? Hôm ấy, ông Chủ tịch nước chả phát biểu rằng dẹp xong giặc Ân, Thánh Gióng bay thẳng về trời vui thú điền viên, không đòi hỏi chức tước, không màng công danh bổng lộc là gì?
Bà gầy hoảng:
- Chết, chết! Thế mà em không biết. Thế là vợ chồng em đã làm phiền Thánh mà không hay, trời ạ!
Bà béo:
- Đúng quá rồi còn gì. Từ nay xin xỏ vay mượn gỉ gì gi cứ đến Bà Chúa Kho tất, nhá! Không nên lên đền Sóc nữa, đừng làm phiền Thánh nữa, tội chết, nhá! Mô Phật!...

Sài Gòn, 20.6.2012
VDC
( Còn tiếp)
nguồn_trannhuong.com: http://trannhuong.com/news_detail/14517/H%C3%A0-N%E1%BB%99i-ti%E1%BA%BFu-l%C3%A2m-truy%E1%BB%81n-k%C3%AC-%28k%C3%AC-63%29
---------------------------------------------------------------------------------
Chú ý: Nhấn vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
           Sẽ xóa những comment nói tục
           Thinhoi001

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chú ý: Điền vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Sẽ xóa những comment không phù hợp
Thinhoi001