Lần này sức khỏe ông suy kiệt dần, như ngọn đèn sắp hết dầu.
Ông không ăn uống gì được (ăn vào nôn ói ra hết) và cũng không tiêu tiểu được, các bác sỹ khoa tiêu hóa của bệnh viện đang tích cực dùng mọi phương tiện và các xét nghiệm tối ưu nhất, loại trừ, kể cả chụp cắt lớp để truy tìm xem có ung thư không, để điều trị kịp thời hy vọng rằng ông sẽ cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn này để trở về với chúng ta, đóng góp cho đời những sợi tơ cuối cùng và được chứng kiến ngày đất nước thoát cơn tăm tối.
Ông không ăn uống gì được (ăn vào nôn ói ra hết) và cũng không tiêu tiểu được, các bác sỹ khoa tiêu hóa của bệnh viện đang tích cực dùng mọi phương tiện và các xét nghiệm tối ưu nhất, loại trừ, kể cả chụp cắt lớp để truy tìm xem có ung thư không, để điều trị kịp thời hy vọng rằng ông sẽ cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn này để trở về với chúng ta, đóng góp cho đời những sợi tơ cuối cùng và được chứng kiến ngày đất nước thoát cơn tăm tối.
Tất cả chúng ta hãy cùng cầu nguyện cho ông sẽ khỏe lại trong 1 ngày rất gần.
(Qua lời của cô Ái, hiền nội của nhạc sỹ và là người nắm rõ tình hình sức khỏe của nhạc sỹ Tô Hải hiện nay)
Chúng tôi sẽ có tin cập nhật thường xuyên...
Saturday, June 2, 2012 - 4:00 PM
trong tâm trạng buồn và đầy lo lắng
Admin of To Hai Library
(nguồn danlambao)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Chú ý: Điền vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Sẽ xóa những comment không phù hợp
Thinhoi001