Thứ Hai, 28 tháng 5, 2012

Đặng Huy Văn - Thương lắm các anh ơi!
Tiến sĩ Đặng Huy Văn là một giảng viên đại học tại Hà Nội, thích làm thơ yêu nước.
Tôi đã gặp gỡ một số bạn bè có mặt tại Viện Nghiên Cứu Hán Nôm vào sáng ngày 18/5/2012, khi có một số người tự xưng là "thương binh Chiến Trường K" đến VNCHN để đe doạ hành hung Tiến Sĩ Nguyễn Xuân Diện. Chợt nhớ đầu xuân vừa rồi, chúng tôi đã đến nhà Xuân Diện chơi và tình cờ mới biết bố đẻ của anh ấy vừa mới qua đời trước Tết Nhâm Thìn hơn một tháng, bà mẹ già tiếp chúng tôi bằng nước chè vối và nước mắt trong ba gian nhà ngói tuềnh toàng giữa Đường Lâm cổ ấp. Tôi không thể tưởng tượng một “ông” tiến sĩ mới bốn mươi mà đã dám bỏ bao nhiêu công sức tâm huyết của mình để đi lo cho dân oan các nơi, lo cho món nợ công mà dân nghèo VN trong tương lai sẽ phải trả cho nhà máy Điện Hạt Nhân Ninh Thuận, chưa nói đến chuyện sóng thần và ô nhiễm hạt nhân như ở Nhật Bản năm ngoái có thể sẽ xẩy ra trong tương lai. Vậy mà không hiểu vì sao ông tiến sĩ trẻ tuổi ấy lại bị những người tự xưng là "thương binh" đó đến đe doạ hành hung ngay tại nơi làm việc. Hơn thế nữa, nhóm "thương binh" này sau đó lại còn làm đơn gửi đi khắp các cơ quan quyền lực cao nhất của nhà nước để tố anh Diện về tội “kêu gọi tẩy chay Điện Hạt Nhân Ninh Thuận”. Lạy Chúa, không biết trên trời nay còn có Trời nữa hay không!

THƯƠNG LẮM CÁC ANH ƠI!

(Thư gửi các anh "thương binh")
Nghe nói các anh vừa đập phá
Ở Viện Hán Nôm, chuyện động trời!
Năm xưa chinh chiến vì đại nghĩa(1)
Nay nghèo, thương lắm các anh ơi!

Nhưng nhớ lời xưa ông cha dạy
“Đói sạch, rách thơm” sống ở đời
Nhân phẩm con người sao nỡ bán
Cho “phường”, cho “nhóm” lũ ma trơi?

Bốn trăm ngàn tỷ xây Nhà Máy(2)
Các anh được hưởng tới mấy mươi?
Mà phải lên gân hùng hổ thế
Cho phường tham nhũng chúng chia bôi?

Anh Diện chỉ là người đại diện
Của dân nghèo đói nước mình thôi
Vay hai mươi tỷ, tiền đâu trả?(3)
Mà nhỡ sóng thần lại đi toi!

Lo cho dân, nước nay khổ thế!
Quyền lực vào tay “nhóm”, “phường” rồi
Dân kiện lên trời, dân cứ kiện
Quan làm xin chớ nói lôi thôi!

Công an không đến, dùng “đầu gấu”
Chưa thoả, giở trò tố khắp nơi
Hồ sơ đã có “trên” thụ lý
Chỉ người lương thiện khổ thân thôi!

Anh Diện chỉ là người lương thiện
Bố đẻ vừa mất, mẹ già rồi!
Các anh đừng có nghe xui dại
Hại người tức hại chính mình thôi!

Hà Nội, 27/5/2012
TS Đặng Huy Văn
(1) Các anh "đầu gấu" ấy tự nhận mình là "thương binh của chiến trường K năm xưa", từng đi diệt bọn Pôn Pốt (1979-1989).
(2) Nhà Máy Điện Hạt Nhân Ninh Thuận kinh phí dự trù vào khoảng trên 400 ngàn tỷ đồng tiền Việt.
(3) Vốn xây dựng Nhà Máy Điện Hạt Nhân Ninh Thuận dự kiến phải đi vay của nước ngoài khoảng trên 20 tỷ Đô-la Mỹ.
Khách gửi hôm Thứ Hai, 28/05/2012          
(nguồn dânluận)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chú ý: Điền vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Sẽ xóa những comment không phù hợp
Thinhoi001