Thứ Hai, 28 tháng 5, 2012

Câu chuyện chủ nhật: Sao cứ sang nhà nước quản lý thì lại tệ thế ?…

Lục Dân
Mấy tuần vừa rồi Câu chuyện chủ nhật hầu hết là câu chuyện văn chương rồi giải thưởng. Hôm nay BĐX đổi gêm, mời các bạn đọc bài viết về lĩnh vực quản lý nhà nước. Xem ông nhà nước quản lý thánh thần như thế nào? BĐX.

Vào cuối năm 2008 tôi có dịp vào thăm một ngưòi bạn ở Khu đô thị Phú Mỹ Hưng. Quả thật cảnh quan ,sự bố trí và nhất là điều kiện sinh thái sự quản lý ở đây thật lý tưởng. Nói một cách nôm na tức là chả khác gì các thành phố tây.Nhà cửa khang trang, sạch đẹp, không một hiện tượng cơi nới các khoảng tĩnh không nhà nọ cách nhà kia nghiêm chỉnh theo thiết kế, qui định không ai vẩy thêm lấn chiếm. Đường phố ngăn nắp, sạch sẽ, không thấy một chút rác nào vương, Tôi mới hay các thời gian tôi đến hơn hai tháng vào ngày 26/ 6/2008 Bộ Xây dựng cùng UBND TPHCM vừa cấp giấy công nhận Phú Mỹ hưng là “khu đô thị kiểu mẫu của Việt nam”.


Đi tìm hiểu sâu mới hay Phú Mỹ Hưng là khu đô thị do Công ty TNHH liên danh sau khi đựoc UBNDTPHCM cấp giấy phép đầu tư vào cuối năm 1997 đã kêu gọi các nhà đầu tư nước ngoài góp vốn vào để biến một khu đầm lầy rộng 750 ha ở quận 7, phía nam TPHCM thành một khu đô thị đa chức năng kiểu mẫu( không chỉ của TPHCM mà còn của khu vực Đông Năm Á) bao gồm 5 cụm đô thị gồm các khu trung tâm chính, thương mại, dịch vụ, khu đại học khu vui chơi…Nếu bạn đi qua các khu nhà kiến trúc sinh thái Gardan 1, 2 Gardan Court 1,2 , khu y tế, khu công viên , khu dịch vụ…Những quả đồi chiếc cầu, vườn cây xanh , khoảng trống thiên nhiên giữa đô thị …Đặc biệt nhìn vào vẻ đẹp yên tĩnh, lịch sự, rất kỉ cương, nề nếp, rất an toàn về nhiều mặt bạn sẽ càng thấy đấy đúng là nơi sống lý tưởng bởi một trình độ quản lý đô thị cao cấp. Nhân viên quản lý nhẹ nhàng, lịch sự và niềm nở. Xe khách đến chơi được chỉ đúng nơi để cho gọn gàng và cũng không cần khoá xe cẩn thận….

Vậy mà vào đầu tháng 4 vừa qua tôi có dịp trở lại khi đô thị kiểu mẫu “Phú Mỹ Hưng” thì không khỏi chạnh lòng khi thấy những dấu hiệu của một thứ quản lý đô thị tuỳ tiện đã xuất hiện. Thùng rác trên đường phố đã trào ứ ra đường , những khoảng lưu không giữ hai nhà, giữa các khu nhà đã bắt đầu bị xâm phạm. Ngưòi ta bắt đầu mạnh ai thì cơi nơi ,lấn chiếm bằng các công trình phụ, các hàng rào tự xây theo đủ kiểu… Xe tắc xi, xe ôm đứng đỗ thoải mái, không theo chỗ qui định. Khi dừng xe để vào nhà ngưòi thân thì ngay lập tức có công an ập đến quát tháo yêu sách này nọ, bắt khoá cho chắc, không thì mất trộm. Các hàng quán mọc ra ngay bên cạnh các siêu thị …

Người bạn của tôi phàn nàn “cứ đà này thì chẳng mấy chốc Phú Mỹ Hưng sẽ lại lộn xộn, bẩn thỉu, nhếch nhác chắc, tuỳ tiện không kém gì các khu khác của TPHCM . Tôi hỏi “vì sao lại có sự xuống cấp đáng buồn đó”. Người bạn tôi buông tiếng thở dài” Thành phố bắt đầu đòi quyền quản lý thay cho sự quản lý của Công ty Phú Mỹ Hưng rồi, anh không thấy công an đứng đầy đường phố nhưng tình hình trật tự, trị an, cảnh quan lại xuống cấp hay sao”. Tôi chạnh nghĩ, không hiểu sao cứ nhà nước quản lý là y như rằng mọi sự chỉ thấy xấu đi. Chả thế mà rừng kể cả rừng phòng hộ, vườn quốc gia cũng cháy dần, cháy mòn, phương tiện xe cô cứ thoải mái cháy, những dòng sông vừa bị cát tặc vừa bị ô nhiễm…và công trình nọ công trình kia bỏ ra hàng trăm, hàng nghìn tỉ nhưng tiến độ thì luôn luôn chậm, và chất lượng thì ngay càng xấu đi..Lạ thật…

Người Pháp với văn hoá kinh điển của châu Âu đến nứơc ta phát hiện cho dân ta không biết bao nhiêu cảnh đẹp, di sản cha ông ta để lại quí giá từ Đà Lạt, Sa Pa, Mẫu sơn, kênh nhà Lê, Thành nhà Hồ, thành nhà Mạc, hồ Ba bể sau khi chính quyền Sài Gòn cũ tan rã mọi thứ này vẫn tồn tại và ít nhiều vẫn giữ nguyên vẻ đẹp kiều diễm, vẻ tôn kính của những di sản ,thắng cảnh này vậy mà đến thời ta, các địa danh, danh lam này ngày một mất đi ,hoang phế và biến thái một các thiếu văn hoá kiểu như thành nhà Mạc di tích nổi tiếng của Tuyên Quang sau dự án trùng tu bỗng thành một cái lò vôi thô thiển giữa thị xã mà nay được đẩy lên Thành phố …

Từ sự đang từ từ xuống dốc của văn minh, văn hoá Phú Mỹ hưng, từ sự dần dần biến mất hàng loạt những địa danh ,thắng cảnh nổi tiếng ở nứơc ta ngưòi dân Việt nam có quyền hỏi: Vậy trình độ quản lý quốc gia của bộ máy chính quyền này đang ở cấp độ nào mà sao cảnh quan nứơc ta lại chóng tiêu điều, quê kệch, hoang phế đến vậy .
Lục Dân
(nguồn badamxoe) 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chú ý: Điền vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Sẽ xóa những comment không phù hợp
Thinhoi001