CƯỜI HAY MẾU
CHẢNH & TƯỢNG
Đừng làm thế! Ảnh:
Internet
Chảnh: Quân của ông đánh người phản cảm quá
!
Tượng: Vậy, phải đánh thế nào cho không phản
cảm, thưa anh Chảnh ?
Chảnh: Cái đó thuộc nghiệp vụ của ông, sao ông
lại hỏi tôi ?
Tượng: Vâng, mong các anh hết sức thông cảm chỉ
vì quân của tôi chúng mắc bệnh nghề nghiệp nặng quá!
Chảnh: Thông cảm với các ông thì ai thông cảm
với tôi ? Bọn báo chí đang quay tôi như chong chóng đây này!
Chảnh: "Phải cái con củ....cải"! Tôi ăn nói
linh tinh thế nào, hả ? Ông đừng có mà "bôi nhọ" tôi !
Tượng: Tôi không cần bôi thì anh cũng đã "hắc"
như than Cọc Sáu rồi! Còn anh ăn nói linh tinh thế nào à ? Đây nhé, ngay sau
cuộc cưỡng chế, đứa nào đã toe toe: " Cuộc cưỡng chế an toàn tuyệt đối về người
và tài sản", rồi thằng nào cầm đèn chạy trước ô tô: Đã có đủ căn cứ để khẳng
định người đánh nhà báo là đứa nọ, thằng kia; đến khi người ta chỉ ra cái lấp
liếm thì lại bảo người ta đưa tin sai, tôi không nói thế...
Chảnh: Còn ông thì hay hớm đấy nhỉ ? Thế ông có
biết đứa nào rúc vào trong hang chuột để trốn, đến khi dư luận hun khói mới buộc
phải chui ra không ? Sao ngay từ đầu người ta gửi đơn, người ta điện thoại, lại
không gặp gỡ giải quyết ngay đi, để nước đến chôn rồi mới cầu xin người ta
"thông cảm", có mà "thông cảm cái cẩu đầu trảm !"
Tượng: Thôi, thôi anh ơi!
Ta cùng một duộc dở hơi
Thờn bơn méo miệng chê trai lệch mồm....làm gì!
Đừng làm thế! Ảnh: Internet |
Chảnh: Quân của ông đánh người phản cảm quá
!
Tượng: Vậy, phải đánh thế nào cho không phản
cảm, thưa anh Chảnh ?
Chảnh: Cái đó thuộc nghiệp vụ của ông, sao ông
lại hỏi tôi ?
Tượng: Vâng, mong các anh hết sức thông cảm chỉ
vì quân của tôi chúng mắc bệnh nghề nghiệp nặng quá!
Chảnh: Thông cảm với các ông thì ai thông cảm
với tôi ? Bọn báo chí đang quay tôi như chong chóng đây này!
Chảnh: "Phải cái con củ....cải"! Tôi ăn nói
linh tinh thế nào, hả ? Ông đừng có mà "bôi nhọ" tôi !
Tượng: Tôi không cần bôi thì anh cũng đã "hắc"
như than Cọc Sáu rồi! Còn anh ăn nói linh tinh thế nào à ? Đây nhé, ngay sau
cuộc cưỡng chế, đứa nào đã toe toe: " Cuộc cưỡng chế an toàn tuyệt đối về người
và tài sản", rồi thằng nào cầm đèn chạy trước ô tô: Đã có đủ căn cứ để khẳng
định người đánh nhà báo là đứa nọ, thằng kia; đến khi người ta chỉ ra cái lấp
liếm thì lại bảo người ta đưa tin sai, tôi không nói thế...
Chảnh: Còn ông thì hay hớm đấy nhỉ ? Thế ông có
biết đứa nào rúc vào trong hang chuột để trốn, đến khi dư luận hun khói mới buộc
phải chui ra không ? Sao ngay từ đầu người ta gửi đơn, người ta điện thoại, lại
không gặp gỡ giải quyết ngay đi, để nước đến chôn rồi mới cầu xin người ta
"thông cảm", có mà "thông cảm cái cẩu đầu trảm !"
Tượng: Thôi, thôi anh ơi!
Ta cùng một duộc dở hơi
Thờn bơn méo miệng chê trai lệch mồm....làm gì!
CHẾT VÌ ĐÓI
Hình minh họa trên Internet |
Tư Bản:
Bọn tao chả cần phóng gì thì dân mày cũng đang từ từ chết !
Ba Ủn: Vì
sao chết ?
Tư Bản:
Vì đói !
THẰNG ĐÀY TỚ NGANG NGƯỢC
Ảnh minh họa. Nguồn: Việt Báo |
Lý: Sao hôm nay mặt hằm hằm thế, chắc lại bức
xúc chuyện Văn Giang hả ?
Sự: Tôi đang bực mình vì chuyện của tôi
đây!
Lý: Chuyện của ông ? Mà chuyện gì ?
Sự: Chả là tôi có thằng đày tớ, lương thì nó
đòi trả đủ nhưng nhất định từ chối không làm việc, thế mới điên chứ !
Lý: Ông nói phét, làm gì có thằng đày tớ nào
dám hỗn hào với ông chủ như thế ?
Sự: Thì đây, Văn phòng Chính phủ cũng từ chối
không tiếp dân nhưng không từ chối nhận lương từ thuế do dân đóng góp!
Nguồn ảnh: Nguyễn Xuân Diện blog |
Lý: Chắc các bác ấy chưa kịp làm văn bản từ
chối không nhận lương đấy thôi, ta cứ kiên nhẫn chờ xem, đừng nóng vội!
Sự: Hy vọng là vậy, nhưng chờ đến bao giờ khi
bà con Dương Nội đã chờ gần 365 ngày rồi mà chưa có kết quả, thì hỏi làm sao mà
họ không bức xúc?
Lý: Ừ nhỉ! Thế mà các bác ấy lại căn cứ vào
Điều 13 của Nghị định 89 để từ chối không tiếp thì kể cũng bức xúc thật!
Sự: Chuyện thường ngày ở trên ấy mà! Thôi, tôi
phải về để giải quyết thằng đày tớ ngang ngược của tôi đây!
Lý: Chúc ông kiếm được thằng đày tớ khác như
ý!
*****************************************************************************
Tham khảo: Điều 13, chương
III của Nghị định số
89/1997/NĐ-CP ngày
07/08/1997 của Chính phủ
về việc ban hành Quy chế tổ chức tiếp công dân:
Điều
13.- Khi
tiếp công dân, cán bộ tiếp công dân có quyền:
1. Từ chối không tiếp những
những trường hợp đã được kiểm tra xem xét, xác minh đã có quyết định hoặc kết
luận giải quyết của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật và đã trả
lời đầy đủ cho đương sự.
2. Từ chối không tiếp những
người đang trong tình trạng say rượu, tâm thần và những người vi phạm quy chế,
nội quy nơi tiếp công dân.
3. Yêu cầu công dân trình bày
đầy đủ, rõ ràng những nội dung khiếu nại, tố cáo, lý do và những yêu cầu giải
quyết, cung cấp các tài liệu chứng cứ liên quan đến việc khiếu nại, tố
cáo.
Trường hợp công dân trình bày
bằng miệng các khiếu nại, tố cáo, khiến nghị, nếu thấy cần thiết thì yêu cầu
viết thành văn bản và ký tên xác nhận.
(Nguồn: Sưu tầm trên
mạng Internet)
ĐIỆN GIÓ
Dấu kiểm định chất lượng chém gió
quốc tế. Nguồn: Internet |
Lý: Sản xuất điện ở nước ta đang có vấn đề, ông nhỉ
?
Sự: Đúng rồi, thủy điện thì rò rỉ, điện hạt nhân thì
nguy cơ không an toàn cao.
Lý: Thế thì phải làm sao để nhân dân có đủ điện dùng
?
Sự: Cứ xây dựng nhiều nhà máy điện gió là xong vì vừa
an toàn mà lại phát huy được tiềm năng thiên nhiên và con người.
Lý: Lấy đâu ra lắm gió thế mà làm điện gió
?
Sự: Chỉ cần đưa mấy ông bộ trưởng, vụ trưởng, cục
trưởng hay chém gió ra điều hành các nhà máy này thì lo gì thiếu
điện!
Lý: Hay ! Thế còn cấp cao hơn thế chém gió thì để làm gì ?
Sự: Để xuất khẩu sang các nước đang thiếu điện!
Lý: Phải gió cái ông này, chỉ được cái nói ...đúng!
THỜI KỲ QUÁ ĐỘ
Dân: Dạ bẩm
quan, đơn thư của con, quan lớn đã giải quyết xong chưa ạ
?
Quan: Chưa, cứ từ từ
!
Quan: Vì đang trong thời kỳ quá
độ!
Dân:(lẩm bẩm) Quá độ cái con cà cộ, có
mà vô độ!
Quan: Ngươi lẩm bẩm cái gì vậy ?
Dân: Dạ, con muốn hỏi, bao giờ thì hết thời kỳ
quá độ ạ ?
Quan: Ai biết?
CHUYỆN CUNG ĐÌNH: CUỘC VẬN ĐỘNG NGUYỄN Y VÂN !
Nhà vua: Hiện nay một bộ phận
không nhỏ quan lại đang tham nhũng sách nhiễu, đe dọa sự tồn vong của quốc gia,
chúng ta phải quyết liệt đấu tranh để thanh lọc bộ máy, lấy lại lòng tin của
trăm họ!
Cận thần: Vâng, để hạ thần cho
điều tra xem bộ phận không nhỏ này cụ thể là bao nhiêu đứa, đứa nào tội phải
trảm thì cho trảm hết bất kể là hoàng thân quốc thích!
Nhà vua: Khoan, khoan, khoan!
Không phải diệt nhiều tham quan là chống được tham nhũng sách nhiễu đâu, làm
không khéo lại gây rối loạn nội bộ thì nguy!
Cận thần: Vậy, thưa bệ hạ, phải
thanh lọc bộ máy bằng cách nào ạ ?
Nhà vua: Thanh lọc bằng cách
phát động rộng rãi cuộc vận động chỉnh đốn và tu thân cho tham quan.
Cận thần: Bẩm bệ hạ, bọn tham
quan tham như gấu đói, ác như hổ dữ thì làm sao chỉnh đốn và tu thân cho được ?
Vậy bệ hạ đã đặt tên cho cuộc vận động chỉnh đốn này chưa ạ ?
Nhà vua: Ta nghĩ mãi những chưa
tìm được từ hay để đặt tên cho cuộc vận động này. Ngươi có cao kiến gì không
?
Cận thần: Bẩm bệ hạ, theo thiển
ý của hạ thần thì nên đặt tên cho cuộc vận động này là cuộc vận động Nguyễn Y
Vân ạ!
BỘ TRƯỞNG ĐA NĂNG
Bộ trưởng "đa năng". Nguồn ảnh: VTC News |
Lý: Bộ trưởng nước mình đa năng thật , ông
nhỉ ?
Luận: Đa năng ở chỗ nào, cho ví dụ
?
Lý: Này nhé, đương kim Bộ trưởng trưởng Bộ
Giao thông vận tải là người làm công tác đoàn cũng tốt, công tác đảng cũng hay,
ngăn sông cũng giỏi, khoan dầu cũng tài, chỉ huy đi lại cũng siêu! Nào, ông đã
chịu chửa?
Luận: Chịu! Đúng là "Đa trung độc", ông nhỉ
?
Lý: Sao lại có "độc" ở đây ?
Luận: "Đa trung độc" là nhiều trong một ấy
mà!
Lý: Thế thì phải gọi ông ấy là Bộ trưởng
Đinh Đa Năng mới xứng!
Luận: Nhất trí! Nhất trí!
HÓT LÁO & CẤM HÓT
Cấm hót. Ảnh: Internet |
Cò: Anh
chim này, các anh bỏ ngay cái kiểu độc quyền hót ấy đi cho họ hàng nhà chim được
nhờ!
Chim: Chú
đừng có ăn nói hàm hồ!
Cò: Em nói
nghiêm túc đấy! Các anh, các chị hót láo thì không sao mà hễ bọn em lên tiếng
thì lại bị khép vào tội tuyên truyền chống loài chim là thế nào?
Cò: Thì
đấy, cậu Chim Cuốc từng cất tiếng kêu vang " Không chống được chim nhũn, tôi sẽ
từ chức ngay", rồi thì mợ Chích Chòe cũng cao giọng "Dân chủ loài chim gấp vạn
lần loài bướm", còn bác Vẹt thì tuyên bố: " Dân chủ là bản chất của xã hội loài
chim" ...Hót mà không đúng sự thật, chả gọi là hót láo thì là gì?
Chim: (Trúng gió đột xuất, hiện đã bị cấm
khẩu)...
CẨU LUẬN
Chó dại cắn nhau. Ảnh Internet |
- Con chó ghẻ ấy bỏ trốn rồi ?
- Sao nó biết trước mà trốn ?
- Thì chắc có con khác báo cho nó, chứ còn sao nữa ?
- Vì sao báo ?
- Vì sợ nó bị bắt, nó điên lên nó cắn bừa thì khối con khác dính điên !
- Thế kẻ đưa nó lên làm cẩu trưởng có làm sao không ?
- Hiện vẫn bình thường, chưa bị nhiễm dại.
- Nếu chẳng may bị nhiễm dại thì làm sao ?
- Thì cho nó một gậy là xong !
(nguồn blog sonthithu)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Chú ý: Điền vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Sẽ xóa những comment không phù hợp
Thinhoi001