Liều chết để đến bến bình
yên
Không phải chỉ xảy ra ở VN
Địa Trung Hải là vùng biển gây chết chóc nhiều nhất
trong năm 2011, đối với người tỵ nạn và và các di dân. Cao Ủy Tỵ Nạn Liên Hiệp
Quốc, UNHCR, cho biết hơn 1.500 người đã chết đuối hoặc mất tích khi chạy trốn
từ châu Phi qua châu Âu.
Joe De Capua
Hình: AP
Trung tâm tạm giữ ở
Manduria, miền nam nước Ý
được dựng lên để giúp di dân và người tị nạn châu
Phi chạy ra khỏi các nước Bắc Phi
Bà Sybella Wilkes, phát ngôn viên của
UNHCR cho biết số tử vong thực sự có thể còn cao hơn nhiều. Bà nói số liệu này
chỉ là ước tính, và nhiều con thuyền có thể đã bị chìm mà không ai biết. Bà
nói:
“Về mọi mặt thì coi như đây là một năm khủng khiếp. Về cơ bản, tình
hình khởi sự với các chính thể sụp đổ tại Tunisia và Libya, mở ra những lộ trình
trốn chạy sang châu Âu. Nhưng điều đó có nghĩa là một số những người dễ bị tổn
hại nhiều nhất thế giới, đã bị các thành phần chở người lậu lừa bịp và rơi vào
những tình huống đe dọa tính mạng nhiều nhất.”
Phương cách của bọn chở
lậu người trên địa Trung Hải khác với bọn trên Vịnh Aden. Tại vùng Vịnh, họ
thường cướp của, giết người hoặc quăng những người đào tỵ Ethiopia và Somali
xuống biển trên đường đi Yemen.
Bà Wilkes giải thích những chuyện xảy ra
trên Địa Trung Hải:
“Điều chúng tôi nghe được là chính bọn chở lậu người
thực sự không có mặt trên tàu. Họ gom những người muốn đi tỵ nạn hay di dân, bắt
phải tự điều khiển tàu. Cho nên, trong một số những tình huống, chúng ta thấy
những tàu đó bị lạc đường khủng khiếp, hết nước uống. Trong một số trường hợp,
hành khách quay lại cãi cọ, đánh nhau, giết nhau, trên những tàu bè không thể
dùng đi biển được.”
Cao Ủy Tỵ Nạn Liên Hiệp Quốc ước tính hơn 58.000
người tỵ nạn và di dân đã từ châu Phi tới châu Âu vào năm 2011. Bà Wilkes
nói:
“Trong số này, đa số, khoảng 56 ngàn người đã tới Ý và số còn lại
tới Hy Lạp và Malta bằng đường biển. Cũng có một số lớn, khoảng 55.000 đi bằng
đường bộ qua biên giới vào Hy Lạp.”
Cho đến năm nay 2012, UNHCR cho biết
3 chiếc tàu đã toan vượt biển từ Libya bất chấp biển động và thời tiết xấu. Một
trong 3 chiếc tàu chở 55 người đã báo nguy bị hư máy vào ngày 14 tháng Giêng và
rồi mất tích. Kể từ lúc đó, các giới chức hải quân Libya cho biết có thi thể 15
người Somali giạt vào bờ vào tuần qua, trong số đó có 12 phụ nữ, 2 người đàn ông
và một bé gái. Bà Wilkes nói thêm:
“Hẳn nhiên, những chuyến người tỵ nạn
gần đây nhất có rất đông người Somali. Theo qui định của chúng tôi, tất cả những
người này tự động được nhận qui chế tỵ nạn vì tình hình hiện nay tại Somalia.
Cho nên, rõ ràng họ là những người dễ bị tổn thương. Đa số là phụ nữ và trẻ em
cố gắng thực hiện cuộc hải trình khủng khiếp này.”
Người Somali tại Libya
nói với UNHCR rằng tại đây họ bị phân biệt đối xử rất nhiều. Cho nên, họ và cả
những người châu Phi khác đều nói điều cần thiết là họ phải đến được châu Âu. Bà
Wilkes kết luận:
“Đối với người tỵ nạn từ Somalia, từ Eritrea, đa số các
trường hợp họ không thể chọn lựa giải pháp hồi hương. Cho nên, đây là nơi họ
theo đuổi thủ tục làm đơn xin tỵ nạn, mong tìm được một quê hương
mới.”
Những người tới được châu Âu được các nhân viên UNHCR và những nhân
viên thuộc các cơ sở nhân đạo châu Âu đón tiếp. Cơ quan Tỵ Nạn Liên Hiệp Quốc
cho biết họ hoan nghênh những cố gắng của chính quyền Ý, Malta và Libya đi cứu
tàu bè lâm nạn.
Cơ quan Tỵ Nạn Liên Hiệp Quốc cũng kêu gọi thuyền trưởng
những con tàu di chuyển trên biển Địa Trung Hải hãy để ý cứu giúp thuyền bè chở
người tỵ nạn
(TH St)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Chú ý: Điền vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Sẽ xóa những comment không phù hợp
Thinhoi001